Quán cà phê của chị Ba sáng nay ồn ào như vỡ chợ vì mấy ông khách quen to tiếng “bình loạn” về việc tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) nứt toác nghiêm trọng dù mới thi công xong.
Tư xe ôm bức xúc:
- Tuyến đường có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng chứ đâu phải ít. Vậy mà sau vài cơn mưa lớn đã nứt toác nhiều chỗ, có đoạn “lạc trôi” mảng nhựa mặt đường…
Bảy taxi ấm ức:
- Nghe đâu người ta cũng chưa kịp cắm biển “đường chờ lún” thì nó đã nứt toác ra, có thể nuốt gọn một chiếc ô tô. Phải làm cho ra lẽ chuyện làm ăn gian dối này.
Sáu thợ hàn cũng mở hết vô-luym:
- Vụ này nhắc nhớ trường hợp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.500 tỷ đồng trước đây, chỉ sau một thời gian ngắn đã cong võng, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà…
Hai hớt tóc cà khịa:
- Mấy ông có bao giờ đi trên những đường đó đâu mà lo?!
- Ê, không nói vậy nha. Bất cứ người dân nào trên đất nước ta gặp tai nạn do đường làm “dỏm”, bị rút ruột cũng đều khiến chúng ta phẫn nộ và đau lòng.
Từ quầy pha chế, chị Ba vội chạy lên:
- Mấy ông cứ to tiếng nhưng nhớ đừng có đấm bàn làm bể ly tách của tui!
- Chị Ba thông cảm, tại tụi này quá bức xúc!
- Mấy ông bức xúc thì được cái gì.
- Sao chị lại nói thế?
- Phải Bộ GT-VT bức xúc mới ép phê chứ mấy ông ngồi đây “chém gió” cả ngày cũng chẳng ăn thua.
SÁU BẾN ĐÌNH