Nhìn ra điểm yếu

Thứ Sáu, 06/09/2019, 08:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Tuần rồi tình cờ ghé vào thư viện huyện Châu Đức, tưởng vắng vẻ không ngờ rất đông vui ông ạ!

- Thư viện đó được “lên” báo nhiều lần vì có nhiều cách làm hay nhằm phát triển văn hóa đọc và đưa sách đến gần hơn với mọi người đó nghe.

- Đó là điều đáng quý khi mà văn hóa đọc ngày càng yếu thế do các loại phương tiện nghe nhìn khác lấn át.

- Ông nói làm tui nhớ đến mẫu tin mỗi năm, bình quân một người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách nhưng lại tu đến…4 lít bia.

- Tụi mình cũng ở trong số những người mạnh tay chi tiền cho rượu bia nhưng lại ki bo trong việc móc tiền mua sách đó thôi.

- Ờ, nghiêm túc mà nói tụi mình cũng quá… bê tha. Ngày nào cũng bia bọt khiến sức khỏe giảm sút, chỉ giỏi “tám” những chuyện tào lao, vô bổ trong khi kiến thức ngày càng nghèo đi.

- Hay là từ ngày mai tụi mình bớt la cà, ăn nhậu, dành thời gian cho đọc sách đi. Đã nhìn ra điểm yếu thì phải khắc phục chứ.

- Nhất trí! Từ nay tụi mình nên đến với sách nhiều hơn. Hãy chọn cho mình một cuốn sách và bắt đầu bằng những điều thú vị bất ngờ ở trong đó.

- Trước khi đến nhà sách để tui tham khảo các bậc tiền bối có nhiều kinh nghiệm đọc sách cái đã.

- Hỏi chuyện gì?

- Hỏi nên đọc loại sách gì cho bổ ích, loại sách nào nhảm nhí, bạo lực, phản cảm thì tránh xa.

- Ờ, dạo này trên thị trường sách bẩn, sách rác nhiều lắm. Mua nhầm của nợ ấy dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm nghe.

HẢI LĂNG

;
.