Nghe chuyện xứ người

Chủ Nhật, 29/09/2019, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

- Cả tuần nay ông đi đâu mà tui không thấy?

- Tui đi du lịch nước ngoài.

- Học được mấy “sàng khôn” rồi?

- Thấy xứ người ta có tầm nhìn xa.

- Tưởng gì, xứ ta cũng đâu thiếu tầm nhìn đến năm 2030, 2050…

- Chừng đó nhằm nhò gì. Xứ người ta nhìn xa tới cả mấy trăm năm. Họ nhìn xa đến độ làm đường nhiều làn xe chạy, ô tô hàng trăm ngàn chiếc lưu thông thoải mái, không hề kẹt ngắc ngứ như trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Cầu đường dù làm đã trăm năm không hề bị cong vênh, nứt, lún như tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trị giá hơn 34.500 tỉ đồng.

-Vậy còn các con sông?

- Rất thơ mộng và trong xanh, không hề bị ai bức tử. Mà nếu nó sắp qua đời thì người ta làm “đám tang” cho nó. Chắc ông cũng biết mới đây, hàng trăm người ở Thụy Sĩ đã cùng nhau tổ chức “tang lễ”, khóc thương cho một dòng sông băng có tên Pizol sắp biến mất vì sự nóng lên toàn cầu.

- Họ làm vậy là để đánh mạnh vào nhận thức của cộng đồng tình trạng biến đổi khí hậu đó mà. Haiz, nghe chuyện xứ người mà không khỏi chạnh lòng!

- Là sao?

- Sao nữa. Những cánh rừng đầu nguồn ở ta đã và đang bị tàn phá, bào trọc, những con sông bị ô nhiễm hoặc bị “móc ruột” từng ngày. Nếu rừng và sông được bảo vệ, giữ gìn nghiêm ngặt như xứ người ta thì dân mình đỡ biết bao nhiêu!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.