- Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 ông có thấy chuyện lạ không?
- Chuyện gì lạ?
- Hầu như các trường học trong cả nước không thả bóng bay.
- Tui thì không thấy lạ. Ngay khi có lá thư của cô học trò Nguyễn Nguyệt Linh gửi thầy hiệu trưởng đề nghị nhà trường không thả bóng bay, tui đoán chắc sẽ không có “màn” thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới. Sự lắng nghe không chỉ từ thầy hiệu trưởng của Nguyễn Nguyệt Linh mà từ rất nhiều hiệu trưởng trên cả nước.
- Dựa vào đâu mà ông đoán hay vậy?
- Dễ hiểu thôi. Vì đó là một kiến nghị đúng, mang thông điệp bảo vệ môi trường, một vấn đề cấp bách của cuộc sống. Nó trở thành phong trào và lan rộng một khi Bộ GD-ĐT ghi nhận và phát động trong các trường.
- Qua đó có thể nói việc gì mà triển khai trong trường học là có hiệu ứng ngay hả ông?
- Quá đúng. Nhà trường không chỉ “dạy chữ” mà còn phải chú trọng “dạy người”. Đó là môi trường tốt nhất để giáo dục đạo đức, kỹ năng và lối sống cho học sinh.
- Nhân chuyện không thả bóng bay trong ngày khai giảng, các trường “làm tới” chuyện giáo dục bảo vệ môi trường, kêu gọi học sinh loại bỏ rác thải, tham gia nhặt rác với cộng đồng thì hay quả hả ông!
- Hay quá đi chứ! Được giáo dục, nhắc nhở thường xuyên, tin chắc các em không chỉ tham gia bảo vệ môi trường một cách có trách nhiệm, mà còn góp phần tác động, thay đổi ý thức cộng đồng nữa đó nghe.
- Mong các trường “làm tới”chuyện bảo vệ môi trường.
SÁU BẾN ĐÌNH