- Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện và khám xét trụ sở Công ty Alibaba.
- Chuyện gì đến cũng đã đến.
- Ông đoán được ngày này à?
- Không chỉ tui mà mọi người đều biết ngày này sẽ đến. Lẽ ra “ngày này” phải đến sớm hơn.
- Muộn một chút cũng không sao. Cơ quan chức năng phải xem xét thận trọng.
- Đúng.Vấn đề là cuối cùng kẻ xem thường pháp luật, coi trời bằng vung, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản của công, xúc phạm, miệt thị cán bộ công quyền cũng đã bị bắt tạm giam…
- Trong đời, tui chưa thấy ai ngông nghênh như “ông chủ” của cái gọi là Tập đoàn địa ốc Alibaba. Anh ta càng ngày càng lộng hành, không tuân theo lề lối, phép tắc nào, thả “vòi bạch tuộc Alibaba” ra nhiều tỉnh thành, bán dự án ma, lừa đảo người dân.
- Cũng bởi anh ta nghĩ mình là… ông trời con nên không sợ ai.
- Tui thì lại nghĩ anh ta không biết mình là ai. Chính vì không biết mình làm ai nên làm những chuyện không giống ai. Nói theo khẩu ngữ thời thượng của các teen Việt hiện nay thì ông chủ Alibaba này hài “vãi”.
- He he, nói vậy cũng đúng.
- Kẻ tấu hài trong cuộc sống cũng nhiều nhưng chưa có ai khiến bá tánh cười ngất với hàng loạt tuyên ngôn và hành vi mông muội, hoang dã như tay CEO “cùi bắp” của cái Công ty địa ốc Alibaba.
HẢI LĂNG