Chờ "kê đơn, bốc thuốc"

Thứ Hai, 09/09/2019, 20:22 [GMT+7]
In bài này
.

- Dạo này sao nhiều người ưa bịa chuyện quá vậy ta!?

- Đúng vậy, nhiều kẻ bịa chuyện “thiên tài” khiến người ta phải ngỡ ngàng, tức giận. Chẳng hạn mới đây, một nữ 9X ở Sóc Trăng mang xe máy đi cầm lấy 5,5 triệu đồng, sau đó bịa ra chuyện bị cướp để qua mặt ông chồng.

- Những chuyện bịa như ông nói trên mạng có đầy. Từ những chuyện nghiêm trọng như máy bay rơi, bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng đến những chuyện tào lao, vớ vẩn như hai ông lấy một bà…

- Cũng không gây phẫn nộ bằng chuyện một facebooker bịa chuyện Nguyễn Văn Đông ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội thảm sát cả nhà em trai vì bị làm giấy tờ giả cướp đất để câu like.

- Kinh khủng thật. Làm sao để trị bệnh bịa đặt, dựng chuyện đó?

- Tất nhiên là vạch trần, bóc mẽ bộ mặt thật những kẻ bịa chuyện trước dư luận. Còn cơ quan chức năng thì tuỳ mức độ, hậu quả của chuyện bịa mà xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự cho những kẻ nói dối như cuội phải chừa.

- Vậy vụ cháy ở Công ty Bóng đèn phích nước gì đó, chính quyền quận muốn che dấu thông tin xấu nên bịa ra “kết quả an toàn môi trường” và gắn vào Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế thì sao, giải pháp gì?

- Có chuyện bịa đó nữa hả?

- Ở trên mạng người ta đang bàn tán xôn xao chuyện bịa này, chỉ có ông là…

- Chuyện bịa này rất nghiêm trọng, để các cấp lãnh đạo “kê đơn, bốc thuốc”, bà con mình cứ bình tĩnh,chờ xem…!

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.