Tối nay, đã ngồi vào mâm cơm mà ba Tí vẫn chưa chịu cầm đũa. Má Tí lên tiếng giục:
- Ăn đi ông, còn chờ gì nữa!
- Tui còn quan sát.
Tí nhìn ba cười hỏi:
- Ba tìm ly rượu thuốc hả ba?
- Không! Ba đang tự hỏi chén nước mắm cá cơm này liệu phải làm bằng nước lã và chất tạo màu hay không?
Má Tí gào lên:
- Cái gì, ông cho là tui đầu độc ông sao?
Ba Tí hoảng vía:
- Đâu có, ý tui là thị trường bây giờ tràn lan thực phẩm bẩn, cơ quan chức năng kiểm soát không nổi. Bà không biết một lò “sản xuất” nước mắm bẩn ở Bình Dương vừa bị lực lượng quản lý thị trường lật mặt à?
Tí nhanh nhảu tiếp lời:
- Giữa tháng 8 vừa rồi, lực lượng QLTT tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 thùng container chứa thịt heo và thịt gà không rõ nguồn gốc tại một hộ sản xuất giò chả ở huyện Trảng Bom, nhiễm virus tả heo châu Phi nữa ba.
- Vậy sao lâu nay không lên tiếng, tới bây giờ mới có ý kiến ý cò?
- Là vì tui mãi suy nghĩ chỉ đạo của một bác thứ trưởng Bộ NN–PTNT tại Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cách đây khá lâu. Bác ấy chỉ đạo các địa phương từ đây đến Tết Nguyên đán phấn đấu xây dựng cho người tiêu dùng một vài điểm bán thực phẩm an toàn.
- Phải đến Tết lận à, thế ngày thường thì mua ở đâu?
- À, cái đó… thì… tui không… nghe nói và từ đó đến nay cũng chưa thấy mấy điểm bán thực phẩm an toàn đó ở đâu hết bà ơi.
SÁU BẾN ĐÌNH