Ấn tượng bà Hỏa

Thứ Ba, 10/09/2019, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Vào lúc này tui bỗng nhớ tới một bà…

- Bà nào khai ngay?! Ông thiệt là to gan. Dám oang oang nhớ bà này bà nọ… 

- Đầu óc ông mới là đen tối đó. Khi nào tui nói nhớ ẻm này ẻm kia mới tội lỗi chứ người mà tui nhắc đây là bà Hỏa, cha nội!

- Cái bà vừa “viếng” kho hàng của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông “thổi bay” 150 tỷ đồng của Công ty đó hả?

- Bả đó. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến nhiều người dân mất ăn mất ngủ với chuyện hàm lượng thủy ngân bị phát tán ra ngoài môi trường…

- Chuyện ấy quả đáng lo. Vậy mà một số người cố ý dấu giếm thông tin khiến người dân hoang mang. Ủa, mà sao ông nhắc tới bà Hỏa vào lúc này?

- Tui đang bình chọn nhân vật của năm 2019 của xứ ta, nhìn tới nhìn lui không thấy nhân vật nào ấn tượng hơn bà chằng này cả.

- Cùng suy nghĩ với tui. Trong mấy tháng đầu năm, bà Hỏa đã gây nên nhiều vụ cháy nổ lớn gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng và thương vong. Nhớ lại vẫn còn kinh hoàng.

- Bà Hỏa đáng sợ lắm, không thèm nói mà chỉ làm, viếng chỗ nào là chỗ đó ra tro và mức độ phóng hỏa thì ngày càng tăng chứ không hề giảm.

- Ông chọn bả là nhân vật của năm là chính xác.

- Đó cũng là cách để nhắc mọi người nhớ tới bà Hỏa nhiều hơn, để thời gian tới, cháy nổ ít xảy ra hơn.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.