- Ngô Minh Dương là ai, sống trong giai đoạn nào, công trạng cống hiến với dân tộc ra sao?
- Bạn hiền đang kiểm tra kiến thức lịch sử tui đó à?
- Đâu có, hỏi thật mà!
- Vậy xin mời nghe trả lời của cơ quan chức năng: Ngô Minh Dương là nhân vật không rõ lai lịch, không có tên trong ngân hàng tên đường, phố Hà Nội và cũng chưa có trong các quyết định đặt tên đường phố của thủ đô.
- Lạ thiệt, cơ quan chức năng không đặt tên mà một nhân vật “ảo” lại có biển treo trang trọng ở con đường 10 làn xe thênh thang đi qua khu đô thị ngoại giao đoàn?!
- Lại còn được “lên” Google Maps và các trang giao dịch bất động sản nữa đó! Không biết nó đã “vào” sổ hộ khẩu, căn cước công dân của người dân hay chưa?
- Ngoài “đường Ngô Minh Dương”, ở Hà Nội còn có “đường Hyundai”, “đường Ướp Lạnh” cũng do dân tự đặt để thuận tiện trong giao dịch, đi lại, làm ăn.
- Ở TP. Hồ Chí Minh cũng có nhiều con đường được đặt tên rất không giống ai như “đường Cựu chiến binh không rác”, “đường Tên Lửa”, “đường Điện Cao Thế”, “đường Kênh Nước Đen”…
- Nhìn tên đường là một cách “học lịch sử trên đường phố”, nhưng với những tên đường như thế rất dễ làm cho người học… tẩu hoả nhập ma.
- Nhưng bây giờ hỏi ai đặt tên, đặt từ bao giờ, ai làm cái biển tên đường trang trọng rất đúng quy chuẩn ấy thì không cơ quan, đơn vị nào biết hết. Vậy mới lạ chớ!
- Không tìm ra cũng không ai nhận thì chỉ còn một cách gọi….
- Gọi sao?
- Những con đường từ trên trời rơi xuống!.
SÁU BẾN ĐÌNH