Tật xấu khó bỏ

Thứ Sáu, 09/08/2019, 08:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Này bạn hiền, bữa nay tui muốn nói với ông một điều quan trọng.

- Điều gì quan trọng?

- Tui muốn nói đến những tật xấu.

- Ủa, tự dưng sao bữa nay ông lại “tám” chuyện về tật xấu?!

- Là vì vừa mới xảy ra một chuyện nhức nhối, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước. Đó là chuyện một ông xích lô “chặt chém” một du khách Nhật 2,9 triệu đồng/cuốc xích lô cho một chặng đường ngắn.

- Thôi thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa, xấu hổ lắm. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự ông xích lô về hành vi cướp giật tài sản đấy.

- Thì không nhắc. Nhưng sự việc làm tui nhớ tới một cuộc điều tra xã hội đề tài cấp nhà nước về việc xây dựng “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” được thực hiện cách đây mấy năm. Trong đó có nói đến những tật xấu của người Việt.

- Thói xấu ấy ai cũng thấy. Vấn đề là thấy rồi thì phải làm sao?

- Cái này ông phải hỏi cơ quan chức năng chứ tui ở tầm thấp, biết gì mà đưa ra giải pháp.

- Ừ, đúng là tui hỏi ông một câu mà ngay cơ quan chức năng cũng chưa chắc giải quyết nổi.

- Chết, sao ông lại nói thế?

- Thì đó, chuyện “chặt chém”- không, phải nói cướp giật tài sản du khách mới đúng. Thỉnh thoảng lại xảy ra một vụ cướp giật gây nhức nhối dư luận mà đã ngăn chặn được đâu.

HẢI LĂNG

;
.