Ti và Tin gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè dài. Tay bắt mặt mừng, hai bạn nhỏ tíu tít hỏi han nhau:
- Tin, mấy ngày hè đi chơi đâu, có vui không?
- Vui cái gì. Hết học hè, mẹ dẫn tớ đi hết đền này chùa nọ, bắt tớ khấn vái mệt đứ đừ luôn.
- Đi chơi hè sao lại khấn vái?
- Không phải đi du lịch mà là đi cúng viếng cầu xin. Tới đền chùa nào mẹ cũng bắt tớ cầu xin chư vị thánh thần phù hộ độ trì cho thi đâu đậu đó và đậu cao, tốt nghiệp đại học ra trường có việc làm ngay, không… lông bông như hai trăm ngàn cử nhân đàn anh đàn chị hiện nay.
- Cậu không thấy vui à?
- Buồn chớ vui gì. Người lớn làm thì không nói làm gì, đằng này còn bắt trẻ con đốt nhang khấn vái và nhét tiền lẻ vào tay thánh thần để xin phù hộ cho thi đậu điểm cao. Thế thời gian nghỉ hè bạn làm gì, đi đâu?
- Mình được ba mẹ cho về quê ở với ông bà nội. Ông nội dạy tớ tập bơi, trồng rau, cách nhận phương hướng.v.v…, còn bà nội dạy tớ dọn nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo.
- Eo ơi, nghe thích quá. Những việc đó tớ không biết làm vì bố mẹ tớ không dạy mà cũng không cho làm. Thế cậu có thích không?
- Thích lắm. Chỉ mười mấy ngày đầu kỳ nghỉ là tớ đã học được nhiều cái hay. Tớ đã biết bơi, thổi cơm, quét nhà.
- Wao, ghen tị với cậu quá! Giá bố mẹ tớ-thay vì bắt tớ đi học hè mụ mị đầu óc, bắt đi khấn vái tứ phương cầu thi đậu, cho tớ về ở với ông bà nội để học kỹ năng sống thì thật tuyệt vời!
SÁU BẾN ĐÌNH