Mong không lan rộng !

Thứ Hai, 26/08/2019, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

- Sàm sỡ nữ sinh trong thang máy, biến thái thủ dâm trên xe buýt, chửi mắng thô bạo nhân viên hàng không ở sân bay… Toàn là những hành vi nghiêm trọng, vậy mà chỉ phạt có 200 ngàn đồng. Nghe bi hài quá!

- Thì đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền đã nói “đó thực sự là những câu chuyện bi hài”mà!

- Vậy sao không điều chỉnh mức phạt nhanh lên và theo hướng tăng nặng mà cứ dùng mức phạt 200 ngàn đồng để dân tình ấm ức, nói tới nói lui hoài vậy?

- Bà con nói sao?

- Nói xử phạt như gãi ngứa, như muỗi chích inox, chẳng răn đe được ai, trái lại còn khiến dư luận ngao ngán, bực mình.

- Bà con nói đâu có sai.

- Tui còn nghe nhiều cư dân mạng cà rỡn “sẵn sàng bỏ ra một triệu đồng để làm 5 vụ sàm sỡ vì nó… quá rẻ!” nữa kìa.

- Cũng do các văn bản pháp luật hiện hành chưa bao hàm hết mức độ nguy hiểm của hành vi và mức phạt còn thấp, nên những kẻ vi phạm ngày càng nhơn nhơn cái mặt, lộng hành, coi thường luật pháp. Chứ bổ sung quy định mới theo hướng tăng mức phạt thử coi có sợ không.

- Không biết sự vô lý, sự bất lực của pháp luật thể hiện qua mức phạt 200 ngàn đồng khi nào chấm dứt đây?

- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai. Đành phải chờ thôi chứ biết sao giờ. Trước mắt chỉ mong…

- Mong gì?

- Mong “hội chứng 200 ngàn” không lan rộng!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.