- Đang yên đang lành với những kỳ họp truyền thống, tự dưng HĐND một số nơi chuyển qua kỳ họp “không giấy” khiến mọi việc rối tung.
- Có thấy rối gì đâu?
- Sao không. Suốt kỳ họp, cái gì cũng “không giấy”, mọi việc đều tiến hành trên máy tính bảng, đến phần bỏ phiếu về một dự thảo Nghị quyết, thì quay lại cách truyền thống là… giơ tay. Công nghiệp 4.0 gì kỳ vậy?
- Trục trặc tí xíu thôi mà, không lẽ vì chút sự cố máy không hiện lên tính năng biểu quyết mà quay lại với những kỳ họp truyền thống, quay lại với “công nghệ…0.4”.
- Cũng nên để các đại biểu thích ứng dần dần. Chứ cứ nói xây dựng Chính phủ điện tử rồi làm cái rụp, nhiều đại biểu than trở tay không kịp.
- Đúng là nhiều đại biểu lần đầu làm quen với việc thao tác trên máy, phải nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ. Nhưng việc đó sẽ sớm được khắc phục. Tui thấy người đứng đầu Chính phủ nói rất có lý.
- Người đứng đầu Chính phủ nói sao?
- Thủ tướng nói xây dựng Chính phủ điện tử là vấn đề mới, khó nhưng nếu không có quyết tâm, không dỡ bỏ nếp cũ thì khó thành công. Chúng ta không bàn lùi, không vì những khó khăn mà không triển khai mạnh mẽ.
- Kể ra họp “không giấy” cũng hay thật. Đại biểu dự họp không phải mang theo chồng tài liệu dày cộp.
- Còn nhiều cái lợi nữa, nào tiết kiệm chi phí in sao tài liệu, thời gian, nào tăng cường tính bảo mật, nâng cao hiệu quả công việc. Có thấy như thế mới thích và không bàn lui nữa.
SÁU BẾN ĐÌNH