Đừng thấy vậy mà ham!

Thứ Ba, 20/08/2019, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

- Bụt ở đâu Bụt ơi ?!

- Bụt đây! Phải muốn ta bày cách dạy kỹ năng thoát hiểm cho con khi bị trường “quốc tế” bỏ quên trong xe ô tô không?

- Dạ thưa Bụt, chuyện đó…

- Ở trên mạng, ta thấy nhiều chuyên gia hướng dẫn cho các phụ huynh trẻ cách dạy con thoát hiểm rất hay, sao không tìm mà học? Mà thôi, tiện đây ta bày cho luôn: Trước hết, trấn an trẻ đừng hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh. Kế đó, chỉ cho trẻ vị trí chốt mở cửa, hướng dẫn trẻ cách mở cửa xe; Chỉ trẻ chỗ còi xe, bấm còi liên tục để gây sự chú ý của người ở bên ngoài.

- Dạ thưa Bụt, cách ấy con đã học qua. Giờ con muốn Bụt chỉ cho cách hướng dẫn trẻ thoát ra ngoài khi bị cô giáo dạy trường “quốc tế” phạt bằng cách nhốt trong… tủ đựng đồ.

- Chà, vụ này… vụ này… ta không biết hướng dẫn bằng cách nào. Nếu bị nhốt trong tủ thì ta cũng ná thở thôi. Con hỏi lãnh đạo ngành giáo dục thử xem. Mà nè, nhân đây ta có lời khuyên…

- Dạ, Bụt cứ khuyên đi ạ!

- Trường “quốc tế” đó là hàng giả thôi, vì trường chưa được cấp phép. Quốc tế kiểu gì mà lại nhốt trẻ con vô tủ, phản giáo dục quá vậy? 

 - Dạ, vì tụi con thấy họ treo cái biển “quốc tế” ác chiến, học phí một năm cỡ 200 triệu đổ lên nên nghĩ rằng đó phải là trường chất lượng cao.

- Nghĩ vậy là lầm chết. Hiện nay,mác “quốc tế” được gắn vô tội vạ ở nhiều trường trong cả nước từ mầm non đến đại học.  

Đừng thấy vậy mà mà ham!

SÁU BẾN ĐÌNH  

 
;
.