Cùng "bắt bệnh" ông trời

Thứ Hai, 19/08/2019, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngồi đối ẩm với tui mà sao cứ nhìn lên trời hoài vậy ông?

- Xem đêm nay có mưa không vậy mà.

- Hê hê, ông chuyển qua làm “Gia Cát Dự” bao giờ thế? Thế thời tiết đêm nay thế nào, trời có mưa không?

- Chắc chắn là có mưa. Tui thấy mây đen vần vũ đầy trời…

- Thế trời không mưa thì sao?

- Không mưa thì… nắng chứ sao! “Nắng mưa là bệnh của trời, còn tui bắt bệnh tạm thời vậy thôi”.

- Ông làm tui nhớ tới ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trước đây khi thảo luận về Dự án Luật khí tượng thủy văn.

- Các bác ấy bảo sao?

- Các bác bảo dự báo thời tiết ở ta còn phập phù lắm. Dự báo sáng mai bão mới đổ bộ đất liền nhưng tối nay báo đã ập vào. Bão mạnh thì nói là yếu. Dự báo sai không chỉ gây thiệt hại mà sau này vận động người dân cũng không đi tránh bão nữa.

- Tui thì thấy nên thông cảm. Nhiều nước trên thế giới máy móc hiện đại mà dự báo thời tiết còn trật nữa là. Vấn đề là… Ơ, khi không bữa nay tui với ông “tám”chuyện thời tiết là sao ta?!

- Thời tiết nhiều nơi đang diễn biến phức tạp. Nơi nắng nóng kéo dài, nơi mưa lớn gây lũ quét. “Bắt bệnh” ông trời vào để phòng tránh là quá phù hợp. Ông vừa nói “vấn đề là…” là gì?

-Ý tui là ngành Thuỷ văn cố gắng dự báo đúng mà người dân và chính quyền các cấp cũng phải khắc phục “bệnh” chủ quan.

- Nói đúng lắm! Trong phòng chống thiên tai, bà con mình vẫn còn chủ quan lắm!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.