Chịu đời sao thấu

Thứ Ba, 27/08/2019, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

- Ối giời ơi, ối làng… nước ơi, nó đánh tôi, đánh gãy… tay tôi rồi, giời ơi là giời ơi?!

- He he, ông làm gì mắc cười vậy?

- Tui đang diễn màn… ăn vạ. Sao, ông thấy có đạt không?

- Đạt cái gì. Sượng ngắt, như trẻ con không thuộc bài, lúng túng như gà mắc tóc.

- Diễn ăn vạ khó thật! Vậy mà hôm giờ tui tưởng là dễ lắm.

- Ở đó mà dễ! Phải mặt dày, trâng tráo mới “ăn vạ” người ta được. Như cái bà hành khách “đại náo” sân bay kìa. Ăn vạ như thế đáng gọi là… bậc thầy, Chí Phèo cũng phải chào thua! Bà vừa la lối, chửi bới vừa vu vạ cho nhân viên hàng không: “Mày đánh tao”, rồi vu đánh con bà: “Mày đánh con tao”. Thực tế một nhân viên an ninh còn bị bà đánh cho bầm tím cả tay.

- Thì tui diễn theo “hình mẫu” ấy đó mà.

- Hay ho gì trò “ăn vạ” mà học theo ông ơi.

- Tui có muốn học đâu. Chẳng qua thử “trải nghiệm” xem thế nào mà gần đây trong xã hội nhiều kẻ “ăn vạ” dễ dàng như vậy. Đấy, một đôi vợ chồng là “cò taxi” chuyên nghiệp ở sân bay Nội Bài vừa diễn màn “ăn vạ” khi bị lực lượng an ninh ngăn chặn xử lý. Cặp đôi này đã nằm lăn ra đất kêu gào rằng an ninh sân bay đánh người.

- Ở Hà Nội hiện đang có “mốt” lao đầu vào ô tô, giả quằn quại đau đớn giữa đường một cách điệu nghệ để “ăn vạ” đòi bồi thường.

- Trò ăn vạ nham hiểm thật. Phải nhắc nhau đề cao cảnh giác, không để mắc bẫy của những kẻ chuyên giở trò này.

- Chí phải! Chỉ mới vài vụ “ăn vạ” thôi mà đã mệt cầm canh, để trò này “liên tục phát triển”, bà con mình chịu đời sao thấu?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.