"Bong tróc"sớm thôi !

Thứ Sáu, 09/08/2019, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

- Được lót bằng “bê- tông cốt tre” thì sớm muộn gì cũng bong tróc thôi !

- Nói không sai. Mấy công trình cống thoát nước của một tỉnh miền Tây hồi nẳm đó. Trong khi thi công, một công nhân sơ ý làm bể một tấm đan, lộ ra bên trong hai miếng… cốt tre mỏng tang. 

- À, ý tui là…

- Hoặc như vụ đúc cột mốc cây số ở tỉnh KT năm nào. Trong khi đổ đèo với tốc độ khá cao, một phụ nữ đã loạng choạng để xe máy đâm vào một cột mốc bên đường. Cú đâm đã làm cột mốc bị gãy và nhiều người đã sững sờ khi thấy bên trong cột mốc là cốt tre. 

- Tui nói “bê tông cốt tre”trong giáo dục chứ không phải trong lĩnh vực xây dựng. 

- Ủa, trong giáo dục mà cũng có “bê tông cốt tre”sao. Đâu, ông chỉ tui coi ?!

- Vụ án mua bán văn bằng 2 ở Trường ĐH Đông Đô đó ông.

- Số người mua bằng nhiều không?

- Sơ sơ có 600-700 người hà. Người mua đều là những “người có uy tín” không đó nha. Ngoài Hà Nội, đường dây cấp văn bằng 2 này còn vươn vòi đến nhiều tỉnh thành để liên kết các cơ sở đào tạo và cấp bằng “chui”. 

- May quá !

- May sao ?

- Nếu không phát hiện kịp thời, những kẻ xài bằng giả này sẽ tìm cách chạy chọt để được quy hoạch, nâng ngạch, thăng quan, tiến chức; Tìm cách trèo cao chui sâu vào bộ máy công quyền. Nó sẽ tước đoạt cơ hội việc làm và tương lai của biết bao nhiêu người học thật - bằng thật. 

- Đúng như ông nói, đường hoạn lộ mà được lát bằng “bê-tông cốt tre” thì sớm muộn gì cũng bong tróc thôi. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.