- Hu hu hu, Bụt ở đâu Bụt ơi?!
Nghe một chàng trai tuổi đôi mươi vừa réo gọi tên mình vừa khóc thảm thiết, Bụt hoảng vía lật đật hiện ra:
- Bụt đây. Nín đi, đừng khóc! Có chuyện gì nói ra xem ta có giúp được gì không?
- Con không cần Bụt giúp, chỉ muốn Bụt “đả thông tư tưởng” thôi!
- Tư tưởng con làm sao mà phải “đả”?
- Con hỏi Bụt, bằng giả với bằng thật bằng nào ngon hơn?
- Dĩ nhiên là bằng thật.
- Bụt nói có chắc không?
- Chắc chứ. Không tin con thử đem bằng giả đi xin việc có bị từ chối không, không chừng còn bị truy tố ấy chứ.
- Bụt nói vậy chứ con vẫn thấy bằng giả “ngon” hơn. Bằng chứng là thời gian qua, không ít CBCC nhờ xài bằng giả mà trèo cao chui sâu trong bộ máy công quyền.
-…
- Báo cũng vừa đăng Trường Đại học Đông Đô cấp khống hàng trăm văn bằng 2 đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên mà không phải qua thi tuyển, không tham gia đào tạo, thu lợi bất chính với số tiền hàng chục tỷ đồng.
- Người ta mua để nổ với thiên hạ thôi mà.
- Không phải đâu. Họ mua để tìm cách chạy chọt để được quy hoạch, nâng ngạch, thăng quan, tiến chức đó Bụt.
- Trước sau gì họ cũng bị lật tẩy hà. Ủa, mà hồi nãy con nói bằng thật không ngon hơn bằng giả là dựa vào đâu?
- Dạ, hơn 200 ngàn cử nhân trong cả nước không xin được việc làm không đủ để cho thấy bằng thật không “ngon” hơn bằng giả sao?
Bụt nghe xong bèn khóc rống lên.
SÁU BẾN ĐÌNH