Thế nào cũng "chết"

Thứ Hai, 29/07/2019, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông rành về vàng bạc, đá quý, có thể “mở mắt” cho tui một chút được không?

- Ông muốn hỏi chuyện gì?

- Vàng Alibaba là loại vàng gì, 18 hay 24 kara?

- Làm gì có “vàng Alibaba” cha nội?

- Có đấy. Hôm kia ở TP. Hồ Chí Minh, “Địa ốc Alibaba” làm lễ giới thiệu rầm rộ dự án Khu Đô thị Sinh thái Ali Venice City tọa lạc tại tỉnh Bình Thuận.

- Này, tỉnh Bình Thuận nói họ chưa hề cấp phép cho địa ốc Alibaba đó nha.

- Tui biết. Chính quyền xã cũng đã cắm biển cảnh báo người dân cảnh giác tại nơi Công ty Địa ốc Alibaba đưa người đến tham quan. Nhưng tui đang nói chuyện “anh” Alibaba dụ khách hàng dự lễ giới thiệu dự án, ai tới dự sẽ được nhận ngay voucher 1 chỉ vàng Alibaba. Quả thật tui không biết đó là loại vàng gì, kẹt quá bán lấy tiền xài được không?

- Cần gì hỏi. Ông cứ xem tên tuổi của Alibaba thế nào thì biết vàng của anh ta có xài được không chứ gì.

- Tui cũng nghĩ vậy, có điều vẫn hỏi kỹ ông cho chắc ăn.

- Bộ ông có dự buổi lễ ra mắt dự án mới đó à?

- Tui đâu có rảnh để đi nghe Alibaba quảng bá những dự án “ma”. Nhưng mà lạ lắm, báo chí cảnh báo liên tục vậy mà số khách hàng tới tìm hiểu dự án vẫn rất đông. Bộ họ chưa nghe những việc Alibaba đã “quậy” ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu sao kìa!?

- Báo chí đăng đầy, sao lại không biết, không nghe.

- Hay do sức hấp dẫn của… 1 chỉ vàng Alibaba?

- Do gì không biết nhưng đã cất công đi dự “lễ”, chịu ngồi yên nghe họ nói lời đường mật, thế nào cũng có người “chết”.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.