Cẩn thận kẻo "yêu" nhầm

Thứ Tư, 31/07/2019, 17:16 [GMT+7]
In bài này
.

- Gần đây xảy ra nhiều vụ “yêu” nhầm.

- Ai “yêu” nhầm ai?

- Không ít chàng trai “yêu” nhầm trẻ em, thế là dính vòng lao lý. Ái ngại cho các bạn trẻ ấy quá đi!

- Giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi bị phạt tù là phải rồi.

- Có “chàng” do không hiểu luật mà phạm tội. Có “chàng” thấy người yêu phổng phao tưởng đã trưởng thành nên vô tư làm “chuyện người lớn”. Nếu biết luật hoặc chịu khó tìm hiểu kỹ chắc họ “hổng dám đâu”.

- Nhiều bé gái ngày nay cũng “chẳng phải dạng vừa đâu”. Tuổi chỉ mới 14-15 nhưng lại “khai man” lên thành 17,18 cho “đối tác” thấy mình đã lớn; Rồi còn chủ động trao cho bạn trai cái “ngàn vàng”.

- Theo luật, dù được “trao” hay lầm tuổi thật của “bi hại”, các chàng trai vẫn bị xử lý hình sự như thường.

- Vậy mới ái ngại cho các bạn trẻ. Qua mấy vụ này, chắc các “chàng” sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, kiểm tra chứng minh thư xem bạn gái mình đã… đủ tuổi chưa.

- Chưa chắc đã chắc ăn. Ở dưới miền Tây, có anh chàng đã cẩn thận xem chứng minh thư của bạn gái. Nào ngờ, bé gái lại dùng giấy căn cước của chị gái rồi… dán ảnh mình vào.

- Thế này thì hết thuốc. Xem ra phải tặng các bạn trẻ hai câu Kiều.

- Ông tính tặng 2 câu nào?

- Trǎm nǎm tính cuộc vuông tròn / Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.

- Tặng thơ chưa đủ, nên khuyến cáo thêm: Phải hết sức thận trọng, tỉnh táo trước tình yêu. Chớ có “yêu nhầm” trẻ em mà nhận lấy hậu quả!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.