Con chẳng thích đâu!

Chủ Nhật, 26/05/2019, 17:00 [GMT+7]
In bài này
.

- Trời ơi là trời, có một đứa con mà sao dạy khó quá! Nói cái gì nó cũng trả treo.

- Lại than thở cậu quý tử chuyện gì đây?

- Ông coi, tui mới đưa mấy tấm giấy khen lên facebook mà nó đã giãy nãy lên “con chẳng thích đâu!”

- Nó không “like” ắt có lý do.

- Lý do lý trấu gì. Ông rảo một vòng trên facebook mà coi, người ta chia sẻ rất nhiều hình ảnh con nhận bằng khen, phần thưởng của nhà trường, trong khi tui chỉ mới đưa lên một vài tấm…

- Chạy theo cuộc đua thể diện của những ông bố, bà mẹ ấy làm gì ông ơi. Hãy bình tâm tự hỏi…

- Hỏi gì?

- Những giấy khen đó có phản ánh đúng với lực học cậu quý tử hay không?

- Chà, ông nói làm tui giật mình. Quả tình là…

- Rõ rồi nhé! Vậy thì đừng mắng nó trả treo nữa. Khi cậu bé nói “con chẳng thích đâu!” là nó trung thực thừa nhận mình chưa đúng với thành tích đó.

- Ủa, cậu quý tử nhà tui cũng nói y chang như ông vậy. Nó còn nói tui “ba mắc bệnh… thành tích nặng lắm rồi”.

- Các chuyên gia nói đúng đấy, khoe thành tích của con rầm rộ trên mạng xã hội không tốt đâu. Những đứa trẻ quen với việc được tâng bốc, thì khi không có năng lực sẽ phải giả vờ, tự chém gió và sinh tính giả dối.

- Ừ nhỉ, nếu không còn người nói thật thì chẳng mấy chốc sự ve vuốt, mơn trớn,  làm vừa lòng nhau trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội. Chà, lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

-  Sự giả dối và những giá trị tào lao sẽ chễm chệ lên ngôi chứ sao nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.