- Tui có ông bạn làm nhà sát quốc lộ. Hổm rồi tới thăm, mới hay ổng đã bán rẻ nhà đi nơi khác ở…
- Sao thế, không hợp phong thuỷ à?
- Không phải! Lo mất an toàn giao thông. Nhà ổng mấy lần sém bị xe khách, xe container ghé “thăm”. Đó là chưa kể suốt ngày bị tra tấn bởi tiếng còi đinh tai nhức óc.
- Nói nghe ghê vậy?!
- Ừ, ông cũng biết ở trong nhà cũng có thể bị tai nạn giao thông mà. Vụ một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 14 lao vào nhà dân làm hai vợ chồng tử vong đó.
- Bạn ông quyết định vậy là sáng suốt. Vì sự an toàn cho chính mình và gia đình, không nên làm nhà, mở quán… sát đường.
- Nhưng nhiều người vẫn cứ thích “bám đường”. Tâm lý kinh doanh bám theo quốc lộ, tỉnh lộ hiện rất phổ biến trong bà con mình.
- Cũng vì tâm lý đó mà nhiều người chen chúc ra “mặt tiền”, làm nhà, mua nhà sát đường lộ khiến hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không còn hành lang an toàn nữa.
- Trên QL1 hiện nay có rất nhiều công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Các bác chức năng mà không nhanh chóng giải tỏa các công trình lấn chiếm, này thì nguy cơ mất ATGT ngày càng lớn…
- Làm một chuyến xuyên Việt,tui thấy việc làm nhà sát quốc lộ vẫn rất thoải mái.
- Thì vậy. Thoải mái quá nên mới ra nông nỗi này!
- Nông nỗi này là sao ?
- Là ở trong nhà mà bụng hồi hộp, suốt ngày cứ lo mất an toàn giao thông thông chứ sao nữa.
SÁU BẾN ĐÌNH