- Từ nhiều năm nay, các phương tiện qua lại trên QL51 khốn đốn với nạn rải đinh.
Nơi mà bọn “đinh tặc” lộng hành nhất là đoạn đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai).
- Tui nè, năm rồi suýt bị dập mặt, gãy càng khi xe cán phải một chiếc đinh sắc nhọn do bọn “đinh tặc” rải ra. Sắp nghỉ lễ 40-4 và 1-5, bọn “đinh tặc” chắc đang lên kế hoạch rải những chiếc đinh sắc nhọn xuống đường đây?!
- Bớt lo đi. Đã có một đội thanh niên tình nguyện đi hút đinh, vá xe, giúp đỡ những người gặp nạn rồi.
- Ô, hay quá vậy?!
- Ừ, các bạn trẻ có hẳn một xe hút đinh lưu động, thường xuyên rà dọc hai chiều tuyến đường để hút đinh. Họ còn sắm “đồ nghề” để vá giúp những xe bị cán đinh. Nhiều trường hợp bị tai nạn trên đường đã được các “Lục Vân Tiên” đưa đi bệnh viện cấp cứu.
- Hành động đẹp quá! Nhưng không lẽ cứ để các bạn trẻ “thổi tù và hàng tổng” hoài? Chính quyền, cơ quan chức năng phải trị những kẻ bất nhân ấy tới nơi, đâu có thể để chúng làm bậy hoài vậy được.
- Tất nhiên rồi. Nhìn rộng ra, nhiều chuyện bất nhân cũng đang xảy ra trước mắt bà con mình: đưa thực phẩm bẩn vào trường học cho các cháu ăn, bán hàng trăm tấn nội tạng bẩn ngâm hoá chất ra thị trường, bán thuốc giả chữa ung thư, vòi tiền trên nỗi đau người bệnh… Hành vi nào cũng đáng sợ. Chỉ vì tiền mà họ đạp lên tính mạng của người bệnh, trẻ em. Những kẻ đó cùng dòng họ...
- Dòng họ nào mà ác độc quá vậy?
- Họ Bất, gọi chung là Bất Lương đó ông!
SÁU BẾN ĐÌNH