Không để "chìm xuồng"!

Thứ Hai, 22/04/2019, 17:16 [GMT+7]
In bài này
.

- Tình hình cấp bách lắm rồi, mau tìm “thợ lặn”thôi!

- Chuyện gì vậy ông?

- Báo đăng mỗi năm nước ta xảy ra gần 2.000 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục. Do chậm được xử lý nên rất nhiều vụ bị “chìm xuồng”…

- Các cơ quan tố tụng thường “kêu” xử lý loại tội phạm này rất khó! Nhưng thợ lặn thì làm được gì?

- Ít ra thì cũng làm được chuyện rà soát, truy tìm ai đã làm cho các vụ việc đó bị chìm, giải pháp nào để ngăn các vụ việc bị chìm?

- Ông không chịu cập nhật thời sự gì cả, các cơ quan tố tụng chẳng đã nói rõ việc thu thập bằng chứng với tội dâm ô trẻ em thường rất khó, nhiều vụ không đủ căn cứ khởi tố, không chứng minh được có hành vi phạm tội, không đủ chứng cứ pháp y. “Chìm” ở những chỗ đó chứ đâu.

- Vừa mới xảy ra một vụ việc dâm ô trẻ em ở một huyện của TP.HCM, phía công an yêu cầu dựng lại hiện trường. Vấn đề nhạy cảm mà yêu cầu dựng lại hiện trường là sao?

- Không dựng thì không thể điều tra, không điều tra được thì khó xử lý dâm ô.

- Nói thế không khéo vụ “nựng” bé gái trong thang máy bị “chìm xuồng” mất.

- Đã khởi tố rồi. Nhưng nếu không giải quyết từ gốc, sẽ còn nhiều vụ tiếp tục bị “chìm xuồng”

- Giải quyết từ gốc là…?

- Là nhanh chóng sửa đổi, bổ sung các lỗ hổng luật pháp về chống xâm hại tình dục trẻ em, không để hiểu sao cũng được, vận dụng kiểu gì cũng xong.

- Tui nói mau mau tìm “thợ lặn” là cũng với ý đó chứ có ý nào khác đâu!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.