- Đã đến lúc mọi người - nhất là các bạn trẻ, nghiêm túc xem lại cái sự “tự sướng” rồi ông ạ!
- Hả, ông vừa… nói… cái gì…?!
- Chuyện chụp hình “tự sướng” (selfie) đó ông. Các nhà khoa học chính thức coi việc nghiện chụp hình “tự sướng” là một chứng bệnh. Bệnh này có tên gọi quốc tế là “Selfitis”. Không ít bạn trẻ xứ ta có thói quen chụp hình “tự sướng” ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Cần cho họ biết tin này!
- Cũng nhiều người biết đấy. Có điều vì muốn có những bức ảnh đẹp, độc, lạ “không đụng hàng” mà họ không thể dứt được chứng “seo phì”…
- Nghe thống kê này chắc họ phải sợ: Gần 300 người trên toàn thế giới đã tử vong trong 7 năm qua do nghiện chụp ảnh “seo phì”. Người bị chết đuối, tai nạn giao thông, rơi từ trên cao, kẻ bỏ mạng vì cháy nổ, điện giật hoặc bị động vật tấn công. Đánh đổi sinh mạng vì những bức hình “tự sướng” thật không đáng chút nào.
- Các chuyên gia nên quán triệt cho họ một vài nguyên tắc chụp hình “tự sướng”. Nhắc họ nghiện “seo phì” ít thôi, luôn đề cao sự an toàn trong khi chụp ảnh. Mặt khác, trước khi đưa máy lên bấm một tấm hình “tự sướng”, hãy nhìn phía sau có một cảnh đời bất hạnh nào đó hay không.
- Nói đúng lắm! “Tự sướng” thì cũng phải có văn hóa. Tụi mình cũng vậy, dịp này cũng nên xem lại “văn hóa tự sướng” của mình!
- Là sao?
- Là mỗi chiều chỉ nên “tự sướng” một “ve” thôi. Ngày nào cũng “tự sướng” nguyên thùng là quá đà là vợ con buồn lắm đó!
SÁU BẾN ĐÌNH