- Lo quá ông ơi, rác thải ở Côn Đảo đang ngày càng nhiều lên, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và hoạt động du lịch.
- Rác thải là vấn nạn của nhiều đảo du lịch của xứ mình. Các đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bình Ba (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận) du lịch phát triển, rác cũng… “phát triển” theo, hầu hết là rác thải nhựa, túi nilon, tác nhân gây ra “ô nhiễm trắng”… Ngay như Cù Lao Chàm (Quảng Nam) từ lâu nổi tiếng là đảo sạch nay cũng bị rác thải bủa vây.
- Biết là vậy! Nhưng lo cho Côn Đảo thì cũng phải kêu lên…
- Tỉnh đã có chủ trương ép rác thành bánh rồi chất lên tàu chở về đất liền để xử lý. Coi như cũng đã có lối ra…
- Với hàng tấn rác đại dương tấp vào thì phải dọn dẹp, không có gì phải lăn tăn, vấn đề là gần đây huyện Côn Đảo bị xấu đi bởi rác thải do các “ma men” và một số người dân thiếu ý thức xả ra…
- Nhiều hòn đảo khác cũng bị “ma men” xả rác bừa bãi. Ở các tuyến đường trung tâm hoặc cầu tàu, đường ven biển, tràn ngập vỏ bia, hộp xốp, túi nhựa… là nỗi “nhức đầu” của chính quyền địa phương.
- Xem ra phải đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức cho người dân, du khách không xả rác ra môi trường nhằm hạn chế lượng rác thải phát sinh trên các đảo.
- Tất nhiên rồi. Nhưng theo tui cũng đã đến lúc triển khai biện pháp chế tài.
- Tức là…
- Với những người xả rác bừa bãi trên đảo, đề nghị cơ quan chức năng phạt mạnh tay vào.
SÁU BẾN ĐÌNH