Vừa ngồi xuống cạnh chú Tư hưu trí và Sáu thợ hàn, Bảy taxi hướng về chị Ba chủ quán cười lớn:
- Chị có tin chuyện tiền kiếp, vong báo oán, giải nghiệp không chị Ba?
- Không! Tui không tin chuyện thỉnh vong, gọi vong là tào lao bí đao. Chú tin không?
- Tin chớ. Em tin kiếp trước em với chị là bạn bè, thân hơn ruột thịt, uống cà phê hàng tháng trời không tính tiền…
- Hổng dám đâu Bảy. Chị em là chị em nhưng ký sổ nhiều lần quá thì chị buộc phải thỉnh “hồn” chú thôi.
Sáu thợ hàn cười ngất:
- Hê hê, ông Bảy phải đi học một khoá về thu tiền-giải vong, giải nghiệp may ra mới “dụ” được chị Ba cho uống cà phê “phờ ri”. Thời buổi 4.0, dễ gì người ta tin những trò mê tín dị đoan ông ơi?!
Chú Tư hưu trí nói:
- Vẫn còn không ít người mê muội tin vào chuyện bệnh tật và tai hoạ, xui xẻo trong cuộc sống do cõi âm gây ra, mất oan uổng cả trăm tỉ đồng/năm cho việc “thỉnh vong giải nghiệp” ấy đó Sáu.
- Vậy phải làm sao? Không lẽ cứ để một số kẻ tu hành mượn trò ma quỷ để móc túi người dân, phục vụ cho lợi ích của họ.
- Cứ yên tâm. Không thần thánh trời phật nào dung dưỡng kẻ có tà tâm, pháp luật cũng không bỏ qua những trò buôn thần bán thánh trơ tráo. Công an đã vào cuộc điều tra. Sớm muộn gì những kẻ lừa đảo, truyền bá mê tín di đoan, xúc phạm người đã khuất cũng bị vạch trần trước bàng dân thiên hạ mà thôi.
SÁU BẾN ĐÌNH