Ngại "ông" xe buýt

Thứ Sáu, 22/03/2019, 09:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui vốn có cảm tình với xe buýt, luôn cổ động xe buýt sớm trở thành phương tiện giao thông công cộng tiện lợi ở xứ ta.

- Giờ sao, ngưng ủng hộ rồi hả?

- Vẫn còn, nhưng đã “nguội lạnh” ít  nhiều. Lý do: xe buýt vẫn còn thiếu nhiều tiện ích, không ít bác tài, nhân viên thiếu thân thiện, thậm chí thô lỗ, bặm trợn với khách. Bên cạnh nạn móc túi, trấn lột, xin đểu, nhiều xe buýt chạy thấy ớn, thường gặp nhất là cảnh tấp xe vào trạm rất ẩu.

- Đã vậy nhiều bác tài xe buýt còn mắc nhiều cái “tật” như “làm xiếc”, ép người, “đua”, kè nhau, vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định, bóp còi hơi inh ỏi, làm người đi đường khiếp vía.

- Nói mới nhớ, cách đây ba hôm, mạng xã hội được một phen xôn xao khi một xe buýt chạy tuyến số 6  ở TP.HCM vượt đèn đỏ khiến xe ben đang lưu thông hướng ngược lại phải lao qua làn đường ngược chiều để tránh xảy ra va chạm.

- Cơ quan chức năng đã phạt tài xế xe buýt vượt đèn đỏ 1 triệu đồng, đình chỉ công việc 5 ngày, chuyển vụ việc sang CSGT để tiếp tục xử lý.

- Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và nhiều đô thị khác đang nỗ lực xây dựng đô thị thông minh thì xe buýt cũng phải có văn minh tương ứng để hành khách tin yêu, chọn lựa chứ nếu không thì hơi bị gay.

- Đúng vậy. Cần phải thay đổi hình ảnh xe buýt chứ để loại hình giao thông công cộng với nhiều “khuyết tật” như thế thì khó mà kêu gọi người dân “Nào ta cùng buýt!”?

HẢI LĂNG

;
.