Mất nhiều lắm đấy!

Chủ Nhật, 17/03/2019, 16:32 [GMT+7]
In bài này
.

- Đã đến lúc đưa tác hại của rượu, bia vào giảng dạy trong nhà trường rồi ông ạ!

- Sao ông lại nói vậy?

- Đọc tin một nữ sinh lớp 10 ở QB bị bạn cùng trường xâm hại, quay clip phát tán lên mạng thấy bức xúc quá. Nếu không uống quá nhiều bia rượu, nữ sinh này đâu có mất ý thức để rồi bị xâm hại như vậy. 

- Tệ bia bọt bây giờ diễn ra khắp nơi. Nước ta đứng đầu Đông Nam Á về tăng trưởng rượu bia mà.  

- Chỉ có mấy bợm nhậu mới tự hào về điều đó, chứ cộng đồng nghe “thành tích” ấy là ngán ngẩm thở dài, hay ho gì mà vui. 

- Nói vậy là chưa hiểu về thế giới của những đệ tử Lưu Linh. Hỏi ông nè, uống rượu bia không có gì hay ho thì sao quán nhậu cứ mọc lên, ăn nhậu cứ đều đều. Các vị công bộc của dân - dù đã có lệnh cấm, sao vẫn lén rủ nhau đi làm vài “ve” trong giờ làm việc hoặc buổi trưa?

- Tui thì chỉ quan tâm tác hại của rượu bia: 60% vụ bạo lực gia đình xuất phát từ say rượu, 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu bia, 7% bệnh nhân tâm thần xuất phát từ rượu bia. Chất lượng giống nòi bị đe dọa vì rượu bia. 

- Ừm, chuyện này thì… đúng. 

- Lại rất tốn kém tiền của: Hết 100 ngàn tỷ đồng cho tiền bia mỗi năm. 

- Chuyện ấy cũng đúng luôn. Có điều… sống trên đời mà không bia bọt thì buồn quá. 

- Thì uống ít thôi, chứ say xỉn đến mức không làm chủ được bản thân là mất nhiều lắm đấy!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.