Hy vọng sẽ… đứng yên!

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ở quán cà phê chị Ba đầu con hẻm, mấy ông sồn sồn ngồi “tám” chuyện trong nhà ngoài phố. Tư ba gác cất giọng như… đọc thơ:

- Hôm qua thức cả đêm, sáng nay mệt đứ đừ. 

- Sao vậy, bị bà xã “quấy rầy” liên tục hả? 

- Bậy. Tui bị bệnh… lo. Chẳng là trong khi chở hàng cho một tiểu thương, tui nghe bả nói cuối tháng 3 này giá điện tăng 8,36%, có khả năng thị trường có những xáo trộn. 

Ông Hai hớt tóc đồng cảm:

- Các chuyên gia kinh tế cũng đã báo động điện tăng giá, nhiều dịch vụ sẽ tăng giá theo. Chuyện đáng lo vậy mất ngủ là phải. 

Sáu thợ hàn tiếp lời:

- Trong chuyện này, thế nào mấy ông vận chuyển hàng hoá, hành khách, taxi cũng sẽ lại hăng hái “đi đầu”. Chà, cữ cà phê sáng, độ nhậu buổi chiều của tụi mình xem ra bị mấy bà cắt bỏ tới nơi! Nè Sáu xe ôm, ông có ý kiến gì không?

- Tui thì rất lạc quan, chẳng lo lắng gì cả. 

Bảy taxi nói:

- Truyền cho tớ một ít lạc quan đi Sáu!

- Có gì đâu. Mấy ông cứ nghĩ giá điện Việt Nam hiện nay thấp hơn so với các nước trong khu vực, thế giới. Cụ thể, giá điện Việt Nam ngang với Trung Quốc, Ấn Độ khoảng 8,2%, thấp hơn hơn Lào 18%, Indonesia khoảng 26,5%. Thế là lạc quan thôi! 

Sáu thợ hàn suýt phun ra ngụm cà phê:

- Ặc! Ông chạy xe ôm mà nói năng tầm cỡ quá vậy Sáu?

Sáu xe ôm rung đùi:

- Hổng dám! Đó là so sánh của mấy bác chức năng. 

Ông Hai hớt tóc lẩm bẩm:

- Hy vọng giá cả sẽ… đứng yên. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.