Dễ thương không chịu nổi !

Thứ Hai, 18/03/2019, 15:21 [GMT+7]
In bài này
.

- Cuộc sống đáng yêu quá ông ạ!

- Mới quen được em chân dài nào chớ gì?

- Nói bậy bạ không hà. Có quan tâm trào lưu dọn rác khoe “phây” không vậy?

- Làm như chỉ có mình ông “nghiên cứu” không bằng. Tui còn biết trào lưu “Challenge For Change” (Thách thức để thay đổi) khởi xướng bởi người dùng facebook sống tại Romania có tên Byron Román nữa kìa. Trào lưu ấy nay đã được nhiều bạn trẻ nước ta tích cực hưởng ứng. Các bạn đã lập đội, nhóm đồng loạt ra quân dọn rác ngày cuối tuần với niềm tin trào lưu sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Mới nhất là việc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động cuộc thi thử thách dọn rác “Thừa Thiên Huế - Hành động để thay đổi - Vì một Huế xanh”.

- Nói chuẩn không cần chỉnh. Ông coi ở địa phương mình có bãi rác “khủng” nào gây ô nhiễm để tui “hú” anh em cùng nhau dọn dẹp, làm thực chất không cần phải khoe “phây” đâu.

- Không khoe thành quả nhưng cũng phải chụp ảnh bãi rác trước và sau khi thực hiện…

- Chi vậy?

- Cho những người bạ đâu xả rác đó thấy để họ có ý thức, không xả rác bừa bãi, giữ cho cảnh quan, môi trường sống được trong lành.

- Ý hay. Cũng phải cho mọi người thấy trên phây búc không chỉ có “chém gió”, khoe tiền, khoe xe, khoe thân mà còn có những rào lưu dễ thương không chịu nỗi!

- Nếu trào lưu dọn rác tiếp tục được duy trì, tui tin chắc từ khu dân cư đến các bãi biển, công viên, con suối, giòng sông, các khu du lịch nổi tiếng sẽ không còn bị rác thải bủa vây.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.