Bảy taxi và Sáu thợ hàn “tám” với nhau về… bệnh mắt. Sáu thợ hàn chép miệng:
- Một số người dạo này mắt có vấn đề ông ạ!
Bảy taxi:
- Ông Sáu nói vậy là sao?
- Ban quản lý công viên Bãi Trước đã ghi thật to trên bảng “cấm dắt chó vào công viên” mà họ vẫn tỉnh bơ dẫn thú cưng vào, để mặc những chú chó không có rọ mõm chạy lung tung, phóng uế ra bãi cỏ, bồn hoa, lối đi dạo, rất mất vệ sinh.
- Do “thị lực kém” nên những người đó cũng không thấy những quy định: Tại nơi công cộng mà chó không đeo rọ mõm, không có người dắt, không tiêm phòng dại sẽ bị phạt tiền từ 600-800 ngàn đồng; chó thả rông sẽ bị bắt và bị tiêu hủy sau 72 giờ nếu chủ không đến nhận…
- Ngoài những vị mà tui với ông vừa “tố”, không ít người trong cộng đồng mắt cũng có vấn đề…
- Ai nữa?
- Những người đổ rác “chui”. Có những nơi cơ quan chức năng đã treo biển “cấm đổ rác” - thậm chí còn bằng những câu thơ châm đánh vào lòng tự trọng, người ta vẫn thản nhiên đem rác tới đổ hàng ngày.
- Số người bị “bệnh mắt” còn được nhìn thấy ở các giao lộ. Đèn đỏ đã bật lên nhưng một số người vẫn thản nhiên chạy vượt qua.
- Ông tài xế xe buýt vượt đèn đỏ suýt đâm vào xe ben hổm rồi bị phạt 7,5 triệu đồng nằm trong số đó.
Chú Tư hưu trí tham gia:
- “Chẩn đoán” của hai chú sai bét. Mắt những người đó không bị gì cả.
- Vậy chứ họ bị bệnh gì?
- “Bệnh” thiếu ý thức. Nói vậy mới chuẩn không cần chỉnh.
SÁU BẾN ĐÌNH