Chờ coi hồi sau…

Chủ Nhật, 24/03/2019, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

- Phen này mấy ông giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ ở các bệnh viện tuyến dưới, tuyến trên thất nghiệp hết!

- Sao vậy? Thế giới vừa phát minh ra thần dược trị được bệnh bá bệnh à?

- Không phải thần dược mà nhờ phương pháp “thỉnh vong, cúng dường”. 

- Nói rõ hơn coi!?

- Ví dụ như ông bị đau lưng, “thần y” sẽ chữa bằng phương pháp… vỗ dầu hỏa kết hợp thỉnh oan gia trái chủ. Hoặc như bà xã ông - nói xin lỗi, bị ung thư vú, sẽ được “chẩn” là do 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác nên kiếp này vong về oán cho phải bệnh. Muốn khỏi, phải cúng tiền cho vong hoặc làm công đức. 

- Nói như vậy thì chỉ cần thỉnh pháp “oan gia trái chủ” là có thể chữa khỏi tất tần tật các loại bệnh, từ mãn tính đến nan y?

- Thì vậy! 

- Mấy ông bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ y khoa điều trị theo đúng phác đồ với các phương pháp khoa học đã được chứng minh như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị mà nhiều khi còn bó tay trước bệnh ung thư, ở đó mà nói chỉ cần cúng vong, thỉnh vong là hết bệnh. Hừm, tui sẽ chống mắt chờ coi…

- Coi cái gì?

- Coi khi bị bệnh, vị “thần y” nọ có vỗ dầu hỏa, thỉnh vong, vô chùa làm công quả hay lén bắt xe vào bệnh viện kêu cứu “bác sĩ ơi, cứu em?!”?

- He he, còn tui thì chờ coi cái khác. 

- Cái gì khác?

- Coi “thần y” trả lời cơ quan chức năng ra sao về việc rao giảng những chuyện nhảm nhí, hoang đường và chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.