Chớ có chạy theo...

Thứ Ba, 26/03/2019, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.

- Haizz, người ta ôm mình cũng ôm mà sao họ kiếm tiền tỉ, còn mình cứ ôm hoài như ôm cục nợ thế này!?

- Càm ràm gì thế, bạn hiền?

- Cái vụ sốt và ôm đất đó ông.

- Hổm rồi trong cơn sốt đất, ông “ôm” được một hai lô gì đó, hí hửng lắm mà. Sao giờ kêu than quá vậy?

- Ai biết cơ sự vậy đâu. “Cò” đất ra sức thổi giá, giới đầu cơ, đầu nậu tung tiền “ôm” hàng loạt đất nền, đất dự án; Nhiều người mua cả dãy, cả tầng, tưởng ngon ăn tui mới vay tiền ra “ôm” một hai miếng với hy vọng đổi đời…

- Toàn giới đầu cơ, “cò” đất giao dịch, “lướt sóng” với nhau. Họ tạo kịch bản kích thích người mua, người bán. Khi giá đất được đẩy lên đỉnh điểm, họ thu lợi lớn thì rút lui và giá đất cũng từ đó đóng băng.

- Còn những người lơ mơ như tui thì lãnh đủ. 

- Báo chí đã báo động sốt đất nền, sốt dự án chỉ là sốt ảo; Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, cảnh báo hãy tỉnh táo, đừng chạy theo cơn sốt đất, nhiều người tỉnh mộng dừng lại, chỉ có ông là hăm hở lao vào. Bụng làm dạ chịu, kêu ai bây giờ!

- Than thở cho đỡ buồn mà cũng là để người khác nghe và thấm thía bài học chạy theo cơn sốt đất nền cay đắng của tui. Nói thiệt, tui tởn với việc chạy theo cơn sốt và ôm đất lắm rồi!

- Ừ, coi như là bài học kinh nghiệm. Về nhà ôm… gối ôm mà ngủ, chớ có chạy theo theo mấy tay “cò” và đầu cơ, ôm hết cái này tới cái khác, rồi bị sốt lây cho nó mệt người!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.