- Báo vừa đăng chuyện một cô gái quyết định chia tay bạn trai khi phát hiện anh này có vợ con đùm đề. Ngay lập tức, anh chàng dẫn vợ và nhiều người đến nhà trọ đánh và lấy lại điện thoại, xe máy trước đó đã mua tặng cho “nàng”.
- Đàn ông đánh phụ nữ là vũ phu, chuyện đó khỏi phải bàn. Riêng chuyện chia tay đòi quà, ông thấy sao?
- Không hợp nhau thì chia tay trong êm thấm, việc gì phải nhắn tin, chặn đường đòi lại những thứ đã mua cho người yêu lúc trước.
- Vậy mà có những “chàng” đòi tiền, quà đã chi ra, không quên tính… lãi suất 8%/năm (Hic! Cao hơn cả lãi suất ngân hàng), lại đòi cả những món đồ tủn mủn. Kinh khủng hơn cả là lục mấy clip nhạy cảm giữa 2 người lúc còn mặn nồng dọa tung lên mạng để ép buộc đưa tiền!
- Làm vậy là làm nhục người khác. Đàn ông chân chính không bao giờ làm cái chuyện “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”…
- Vậy phải làm sao để phân biệt đàn ông chân chính với đàn ông keo kiệt, bủn xỉn?
- Dễ thôi! Đề nghị ông Trời khắc lên trán mấy tay đàn ông đánh phụ nữ, chia tay đòi quà một chữ “HÈN” thật to vào.
SÁU BẾN ĐÌNH