Em Trần Hoàng Long, 16 tuổi, cựu học sinh Trường THCS Duy Tân (TP.Vũng Tàu), hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại phòng hồi sức tích cực (ICU), chiến đấu từng ngày với căn bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML), một dạng ung thư của các tế bào máu và tủy xương, kèm theo đột biến gen.
![]() |
Hoàng Long đang từng giây, từng phút chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để giành lại sự sống. |
Long là con trai của thầy Trần Ngọc Hải, 61 tuổi, giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe tỉnh. Gia đình vốn chỉ đủ ăn nhờ đồng lương giáo viên chưa từng nghĩ có ngày phải đối diện với con số hàng trăm nghìn đô la chi phí y tế để giành lại sự sống cho con.
“Chúng tôi chưa từng dám nói với con đó là ung thư…”
Ngày 15/2/2024, các bác sĩ chẩn đoán Long mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) kèm theo đột biến gen. Ngày hôm đó, em vừa trải qua hàng loạt xét nghiệm, nhịn ăn cả ngày, vẫn vô tư không biết rằng một cơn bão lớn đang âm thầm ập đến.
Ba mẹ em chết lặng khi bác sĩ thông báo kết quả. “Làm sao chúng tôi đủ sức gồng gánh? Làm sao đủ tiền và… đủ hi vọng?”, đó là những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khiến họ đau đớn.
Vợ chồng thầy Hải chưa từng dám nhắc tới hai chữ “ung thư” trước mặt con. Họ chỉ dám nói đó là một loại virus tấn công tế bào máu. Bởi hai chữ “ung thư” gần như đồng nghĩa với dấu chấm hết. “Nhưng con trai tôi, thằng bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng”, thầy Hải nghẹn ngào.
Long bắt đầu hóa trị tại Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP.Hồ Chí Minh. Liệu trình kéo dài, khắc nghiệt khiến em sút cân nhanh chóng, gần như không thể ăn uống vì những cơn buồn nôn triền miên. Song, cậu bé không bỏ cuộc. Một tia hi vọng nhỏ nhoi đã tới khi một trong các chị của Long là người hiến tủy phù hợp hoàn toàn.
Thế nhưng, thật đau đớn khi… chỉ ba tháng sau ca ghép tủy, ung thư quay trở lại.
“Con chưa từng bỏ cuộc và chúng tôi cũng vậy”
Long lúc này chỉ còn 39kg, đau đớn vì nhiễm trùng da, rối loạn tiêu hóa và rò hậu môn, ho ra máu. Khi các bác sĩ trong nước lắc đầu, gia đình Long vẫn không bỏ cuộc. Gia đình quyết định đưa em sang Singapore. Với tia hi vọng cuối cùng.
Tại Bệnh viện Quốc gia Singapore (NUH), Long được chẩn đoán nhiễm trùng nấm phổi nghiêm trọng, cần rửa phổi khẩn cấp với chi phí 35 ngàn đô la Singapore. Sau đó, em được chuyển sang Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KKH để tiếp tục điều trị và giành lấy cơ hội sống lần thứ hai.
Nhưng khi chưa kịp bắt đầu hóa trị lần hai, Long lại rơi vào biến chứng nguy hiểm khác: xuất hiện hai cục máu đông lớn gần tim và phổi. Con phải trải qua 2 phẫu thuật cấp cứu và được đặt máy thở. Tính đến ngày 7/5, tổng chi phí ICU đã lên đến 118 ngàn đô la Singapore. Và hành trình điều trị phía trước vẫn chưa dừng lại.
Gia đình Long đã bán căn nhà nhỏ tại 170 Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Vũng Tàu), nơi gắn bó suốt bao năm qua, để trang trải viện phí. Hiện tại, cả gia đình đang thuê trọ trong một căn phòng nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tất cả số tiền vợ chồng thầy Hải tích góp cả đời, cùng sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, đều đã cạn kiệt.
Nhưng tổng chi phí sắp tới bao gồm hóa trị, điều trị tại ICU và cấy ghép tủy lần hai lên tới 765 ngàn đô la Singapore, vượt xa khả năng của một gia đình lao động bình thường. Dù vậy, chưa một giây phút nào người cha, người mẹ đã bước vào tuổi xế chiều của em thôi hi vọng.
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải cầu cứu đến những người xa lạ. Nhưng giờ đây, có lẽ, đó là cách duy nhất tôi có thể làm, với tư cách là một người cha không thể từ bỏ hi vọng… Con trai tôi mới chỉ 16 tuổi. Con muốn sống. Con muốn đi học trở lại. Con muốn được tự đi lại, không cần máy hỗ trợ hô hấp. Con chưa từng bỏ cuộc và chúng tôi cũng vậy…”, thầy Hải rưng rưng.
Nếu độc giả đang đọc những dòng này, xin hãy mở rộng vòng tay với một trái tim nhỏ bé đang vật lộn từng giờ, từng phút để được sống. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ nhất, cũng là một phần sự sống được trao tặng. Mỗi lượt chia sẻ câu chuyện này có thể là phép màu đưa Long đến gần hơn với những người sẵn lòng giúp đỡ. Xin hãy cùng chúng tôi viết tiếp hành trình của em Long!
“Hoàng Long là cựu học sinh lớp 9/1, Trường THCS Duy Tân năm học 2023-2024. Em không chỉ học giỏi mà còn rất ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Em phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi vừa bước sang học kỳ 2 của năm lớp 9. Những ngày sau đó, dù phải điều trị bệnh với vô vàn đau đớn, không thể tiếp tục tới trường học tập, nhưng Hoàng Long vẫn kiên trì theo học online cho đến cuối năm học và tốt nghiệp với thành tích khá tốt. Căn bệnh hiểm nghèo khiến em không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thay mặt cho những người thầy, cô giáo cũ của em, tôi hi vọng em sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thể giành lại sự sống và viết tiếp ước mơ học tập của mình”. Cô Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Tân |
Mọi đóng góp xin gửi về: Ông Trần Ngọc Hải, bố của em Trần Hoàng Long. Số điện thoại liên hệ: 0392.680.968. Số tài khoản: 6090205849117, Ngân hàng Agribank-Chi nhánh Vũng Tàu. Địa chỉ hiện tại: 212/2FA Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. |