Không may khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng anh Nguyễn Hải Đăng, 40 tuổi (khu phố 3, phường 12, TP. Vũng Tàu), vẫn nỗ lực vượt lên số phận, truyền cảm hứng bằng niềm đam mê chăm sóc hoa lan để phát triển kinh tế gia đình.
Giàu nghị lực vươn lên
Anh Nguyễn Hải Đăng sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau một cơn sốt lúc nhỏ, anh bị bại liệt, đôi chân teo dần. Tuổi thơ của anh lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc và hỗ trợ của gia đình. Bằng tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo cùng lời động viên sớm hôm của bố mẹ và đại gia đình, anh Đăng đã dần vượt qua mặc cảm, sống tự tin hơn. Để không phụ lòng người thân, anh luôn nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng.
![]() |
Hội NNCĐDC/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Hải Đăng (ở Khu phố 3, phường 12, TP. Vũng Tàu). |
Đến tuổi trưởng thành, anh Đăng xin phép bố mẹ lên TP. Hồ Chí Minh để học nghề sửa chữa điện thoại. Sau đó, anh xin vào làm tại cửa hàng điện thoại di động Truyền Tín (đường Bacu, TP. Vũng Tàu), tiếp tục vừa học vừa làm. Sau một năm, anh Đăng đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Điều đó giúp anh tự tin hơn vào bản thân rất nhiều. Cách đây khoảng 10 năm, anh Đăng quyết định mở một tiệm nhỏ của riêng mình để sửa chữa điện thoại, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Duy trì tiệm được 8 năm thì thị trường sửa chữa điện thoại ngày càng khó khăn. Ba năm trở lại đây, anh chuyển sang làm vườn, chuyên trồng, chăm sóc và bán hoa lan. Thời gian đầu, anh Đăng tự tìm hiểu, sưu tầm những giò lan mình yêu thích về trồng. Dần dần, anh tích lũy được kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa. Vài năm gần đây, nhận thấy nhu cầu chơi lan ngày càng cao, anh quyết định chuyển hẳn sang trồng và kinh doanh hoa lan.
Khi nói về hoa lan, anh Đăng say sưa chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được: “Hoa lan thường ưa thời tiết mát mẻ. Gió nhiều quá cũng không tốt, mưa nhiều quá cây cũng không phát triển được. Muốn chăm được cây lan đẹp thì việc đầu tiên là tưới nước đều đặn. Để hoa bền, đẹp thì nên hạn chế tưới nước trực tiếp lên hoa”.
![]() |
Anh Nguyễn Hải Đăng chăm sóc hoa lan. |
Anh Đăng còn tham gia các câu lạc bộ hoa lan để chia sẻ kinh nghiệm cho những người cùng đam mê. Vừa làm, vừa học hỏi nên đến nay, anh đã thành công trong việc nhân giống và cung cấp nhiều loài lan, đáp ứng nhu cầu của người chơi. Nhờ đó, vườn lan của anh Đăng được nhiều người dân tại TP. Vũng Tàu và các địa phương lân cận biết đến.
Nhờ chịu khó tìm hiểu thị trường và tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ, anh Đăng nhận thấy vào dịp Tết, người dân miền Nam thường ưa chuộng lan Dendro vì loài này cho hoa quanh năm, hoa bền, đa số có hương thơm và chịu nắng tốt. Vì thế, vào mùa hoa Tết, anh tập trung trồng, chăm sóc và bán lan Dendro, thu về nguồn nhập khá. Đơn cử như dịp Tết Nguyên đán 2025 vừa qua, anh Đăng đã bán ra gần 400 giò lan Dendro với giá từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi giò.
Ngoài thời gian chăm sóc vườn lan và bán hoa, anh Đăng còn phụ giúp vợ chăm lo, dạy dỗ các con học hành. Không chỉ phát triển kinh tế để lo cho gia đình nhỏ, anh còn chăm sóc người mẹ vợ đau ốm, sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người xung quanh nên rất được hàng xóm quý mến. Ông Nguyễn Ngọc Phước, một người hàng xóm, chia sẻ: “Cháu Đăng sống rất tình cảm, hòa đồng với mọi người. Đăng cũng rất cầu tiến, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển bản thân”.
Đồng hành cùng người khuyết tật
Thời gian qua, anh Đăng đã nhận được sự đồng hành, chung tay của cả hệ thống chính trị để ổn định cuộc sống. Vào các dịp lễ, Tết hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều đến thăm, tặng quà động viên anh. Đặc biệt, năm 2024, anh được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh đến thăm hỏi, hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật. Từ nguồn vốn này, anh Đăng mua thêm cây giống để mở rộng sản xuất, tăng thêm thu nhập cho gia đình. “Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của Hội. Đây là nguồn động lực lớn để tôi nỗ lực vươn lên hơn nữa”, anh Đăng nói.
Bằng sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm và ước mơ phát triển kinh tế, anh Đăng đã dần tạo dựng thương hiệu cho vườn lan của mình và ngày một phát triển hơn. Cứ mỗi buổi sáng, trên chiếc xe lăn, anh lại ra vườn cắt tỉa cành, tưới nước cho hoa. Niềm đam mê hoa lan không những giúp anh phát triển kinh tế gia đình mà còn mang lại những phút giây thư giãn, giúp anh quên đi nỗi buồn về khiếm khuyết cơ thể và sống vui vẻ hơn.
Về định hướng sắp tới, anh Đăng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vườn, đầu tư thêm cơ sở vật chất để trồng nhiều loại lan khác, bởi anh đã nắm bắt được thị hiếu của khách hàng và liên hệ được với những nguồn tiêu thụ ổn định.
Bài, ảnh: THI PHONG