Dù cơ thể bị khiếm khuyết, nhưng anh Đỗ Trọng Tân (39 tuổi, ngụ số 2 Lê Hồng Phong nối dài, TP.Vũng Tàu) vẫn luôn nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Trong hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, anh cũng nhận được sự đồng hành thiết thực của các tổ chức, đoàn thể.
Nghị lực vươn lên
Tại cửa hàng bán thời trang đi dạo biển, đồ chơi trẻ em (số 2 Lê Hồng Phong nối dài, TP.Vũng Tàu), anh Tân di chuyển trên chiếc xe lăn điện, nhanh nhẹn bày hàng hóa. Những bộ đồ bơi xinh xắn, những chiếc váy maxi mặc dạo biển dễ thương, đủ sắc màu được anh sắp xếp bắt mắt.
Đồ chơi trẻ em ở đây cũng phong phú như: các xô xách nước, muỗng xúc cát, mô hình công chúa, siêu nhân, phao bơi hình vịt ngộ nghĩnh, mô hình bếp nấu ăn... Hè đến, người đi dạo phố, đi tắm biển đông nên anh cũng luôn tay, luôn miệng chào mời khách.
Anh Đỗ Trọng Tân bày bán thời trang dạo biển tại shop. |
Chia sẻ với chúng tôi, anh Tân cho biết, tuổi thơ của anh không mấy êm đềm như bao đứa trẻ khác. Năm lên 3 tuổi, sau một lần sốt bại liệt, di chứng để lại khiến anh bị teo chân, đi lại yếu ớt. Dù được gia đình chạy chữa nhiều lần, nhưng sau đó, đôi chân cứ yếu dần.
Được sự chăm sóc, hỗ trợ, hướng dẫn tập luyện của người thân, đến năm 6 tuổi, anh tập tễnh đi lại với đôi nạng, rồi từ từ bỏ nạng dần. Đến nay, anh đi lại được nhưng đôi chân vẫn còn yếu, phải dựa vào trợ lực từ chiếc xe lăn để đỡ nhức mỏi.
Dù kém may mắn, nhưng bằng ý chí, anh vẫn lạc quan, yêu đời và nỗ lực sống vui vẻ, lạc quan, có ích cho gia đình. Thời thanh niên, không muốn phụ thuộc vào gia đình, anh quyết tâm rời quê nhà Quảng Ngãi vào Vũng Tàu sinh sống bằng nghề buôn bán. Thành phố biển Vũng Tàu nay đã là quê hương thứ hai của anh, nơi giúp anh an cư lạc nghiệp.
Ban đầu mới lập nghiệp, anh chỉ bán thời trang đi biển, đồ chơi cho trẻ em, mở quầy hàng ở 45/1A Thùy Vân, phường 2. Sau đó, nhận thấy nhu cầu của khách, anh mày mò học cách khắc laser lên đồ mỹ nghệ lưu niệm để thu hút thêm khách. Dần dần, anh phát triển cửa hàng, bỏ sỉ đồ chơi trẻ em, đồ bikini... cho các tiệm ở TP.Vũng Tàu.
Hơn 1 năm nay, anh mở rộng kinh doanh, thuê hẳn mặt bằng rộng hơn 200m2 tại số 2 Lê Hồng Phong nối dài để phục vụ khách. Shop của anh nằm ở mặt tiền, lại gần các chung cư, khách sạn, gần Bãi Sau nên thu hút khá đông khách trong và ngoài nước.
Shop thời trang của anh Tân thu hút nhiều khách tới mua sắm. |
Hiện anh Tân là trụ cột trong gia đình, siêng năng làm việc từng ngày để nuôi sống bản thân, nuôi vợ bị ốm và lo chi phí cho con trai ăn học. Ngoài ra, anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho một lao động với số tiền khoảng 15 triệu đồng/tháng. Anh Tân cho biết: “Chi phí thuê mặt bằng buôn bán, tiền sinh hoạt gia đình mỗi tháng 60 triệu đồng. Công việc kinh doanh như thế này cũng tạm ổn. Ngoài trả chi phí hàng tháng, tôi cũng tích cóp dư được chút ít để dành”.
Với nhiều người bình thường, số chi phí để kinh doanh, nuôi sống bản thân và gia đình như trên là đã lớn. Nhưng với anh Tân, người có khiếm khuyết trên cơ thể, đó là sự nỗ lực vượt bậc. Và dường như, cuộc sống cũng khá công bằng, bù lại thân hình nhỏ bé và đôi chân không được khỏe mạnh như bao người khác, là một nghị lực phi thường, tâm hồn lạc quan, trí thông minh, lanh lợi trong kinh doanh, buôn bán để anh vượt lên số phận.
![]() |
Anh Đỗ Trọng Tân quét dọn shop thời trang sạch sẽ để bắt đầu một ngày mới buôn bán. |
Nhiều người quen, hàng xóm đã quen thuộc, ấn tượng với bóng dáng nhỏ bé, với những bước đi cao, thấp của anh Tân, với thái độ lễ phép, niềm nở. Bà Lưu Thị Liễu, hàng xóm của anh Tân nói: “Tôi thấy Tân là người hiền lành, buôn bán rất giỏi, chịu thương, chịu khó, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Đối với hàng xóm thì Tân rất vui vẻ, hòa nhã và tốt bụng”.
Nán lại cửa hàng của anh Tân, chúng tôi thấy anh luôn tất bật với công việc. Anh khéo léo mời chào, tư vấn cho khách những sản phẩm phù hợp với thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng, khiến khách hài lòng. Đến chọn mua những bộ đồ đi biển cho gia đình, chị Nguyễn Thị Xuyến, du khách đến từ tỉnh Bình Dương cho biết: “Tôi thấy anh Tân bán đồ giá cả phải chăng, chào đón khách niềm nở. Nếu có dịp quay lại du lịch ở Vũng Tàu, tôi sẽ đến đây mua hàng ủng hộ anh ấy”.
Đồng hành với người kém may mắn
Những năm qua, anh Tân đã nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể. Điển hình như UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã hỗ trợ anh 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có số vốn này, anh dùng để nhập thêm những lô hàng, mẫu mã thời trang, đồ chơi mới để phục vụ khách, nhất là vào cao điểm du lịch hè có nhiều người cần.
Ngoài ra, Thành Đoàn Vũng Tàu đã vận động các nhà hảo tâm, DN hỗ trợ 10 triệu đồng để anh mua xe lăn điện, tạo thuận tiện đi lại. Dịp Tết Nguyên đán 2025 vừa qua, anh cũng được chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà động viên.
![]() |
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu và Thành Đoàn thành phố trao sinh kế cho anh Đỗ Trọng Tân. |
Anh Tân tâm sự: “Được sự giúp đỡ này, đã tiếp cho tôi thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Tôi cũng mong Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, các nhà hảo tâm tiếp tục lan tỏa sự yêu thương đến với nhiều người khó khăn, người khuyết tật. Với những người khó khăn, cùng cảnh ngộ như tôi thì trước tiên phải cố gắng, xã hội không bỏ rơi mình đâu, mà được nhiều cá nhân, cộng đồng dang tay giúp đỡ. Mong mọi người hãy tự tin vào bảo thân, chịu khó vươn lên để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.
Bài, ảnh: THI PHONG