Vượt qua khiếm khuyết cơ thể, anh Lê Công Hoan (SN 1972, hẻm 203 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) đã thành công trong lập nghiệp. Anh còn chia sẻ, tiếp sức cho những người khuyết tật, khó khăn vượt lên nghịch cảnh.
![]() |
Anh Lê Công Hoan cần mẫn làm vườn để phát triển kinh tế gia đình. |
Vươn lên bằng ý chí, nghị lực
Trong khu vườn rộng 9.000m2, anh Lê Công Hoan khập khiễng bước cao bước thấp, chăm chỉ cuốc cỏ, xới đất, tưới nước cho cây. Khu vườn của anh Hoan xanh mướt, với 500 cây quất cảnh, 100 cây ổi, rau bí, cây lạc, đàn gà... Anh Hoan chuẩn bị trồng thêm 6.000 chậu hoa hồng để cho vụ Tết năm 2026.
Anh Hoan quê ở Khánh Hòa. Lúc sinh ra, anh lành lặn như bao đứa trẻ khác. Năm lên 1 tuổi, khi chập chững những bước đi đầu tiên, anh không may bị sốt bại liệt, dần bị teo cơ chân. Được gia đình chạy chữa mấy năm trời, đến năm 4 tuổi, chân anh Hoan mới tiến triển, bắt đầu đi lại được nhưng vẫn yếu cho đến nay.
Dù đôi chân không được khỏe mạnh, anh Hoan vẫn vượt lên bằng ý chí. Với sự chăm sóc, đồng hành của gia đình, anh Hoan theo học đến hết bậc THPT ở quê nhà. Từ năm 1995, anh Hoan bắt đầu theo ba mẹ, anh chị đi làm vườn, phụ gia đình trồng rau, trồng hoa.
Năm 2002, anh Hoan quyết tâm rời quê nhà, vào TP.Vũng Tàu lập nghiệp. Ban đầu, anh đi làm thuê, làm mướn. Hằng ngày công việc của anh là nhổ cỏ, chăm sóc vườn hoa cho các gia đình, cơ sở có nhu cầu thuê. Biết mình thua kém mọi người về sức khỏe, anh luôn chu đáo, cần cù, nhẫn nại làm việc. Khi có tiền lương ổn định, anh đã mạnh dạn thuê mảnh đất trống ở phường 10, dựng chòi ở để trồng thêm rau, mua giống về trồng hoa bán vào các dịp lễ, Tết.
“Ngày ấy khổ lắm. Tôi dựng căn nhà tạm, quây tôn chắp vá, che nắng nhưng không đủ che mưa. Hôm nào trời mưa thì ướt hết đồ đạc. Khó khăn, tôi ăn mì gói qua ngày”, anh nhớ lại. Thế nhưng, ý chí và nghị lực vượt khó đã thôi thúc anh luôn nỗ lực vươn lên. Anh mua chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.
Năm 2006, anh Hoan gặp được tình yêu của đời mình là chị Phạm Thị Tư (quê Hà Tĩnh), khi ấy đang làm công nhân giày da ở Vũng Tàu. Hai người nên duyên vợ chồng, sống hạnh phúc và sinh con khỏe mạnh. Chị Tư luôn sát cánh, kề vai, hỗ trợ anh tính toán, lo liệu mọi việc. Anh cũng chăm chỉ làm vườn, trồng hoa, cắt rau...
Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, anh Hoan còn nhận được sự đồng hành của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi anh là hội viên. Nổi bật, năm 2019, anh được Hội hỗ trợ cho vay vốn 150 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Có nguồn vốn quý giá này, anh Hoan thuê khu đất rộng 9.000m2 để trồng hoa và rau sạch, nuôi gà.
Nhờ siêng năng, cần cù lao động, công việc làm ăn của vợ chồng anh Hoan ngày càng thuận lợi. Vào mỗi mùa hoa Tết hằng năm, anh trồng thêm hoa, cây cảnh để bán, tăng thêm thu nhập. Số tiền vay anh cũng đã sớm trả xong.
Với những nỗ lực và đóng góp đó, anh Hoan được các cấp ghi nhận. Năm 2022, vợ chồng anh Hoan là vợ chồng người khuyết tật duy nhất của Bà Rịa-Vũng Tàu được Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam mời tham dự chương trình “Hạnh phúc vầng trăng khuyết” tại Hà Nội. Năm 2022, anh được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH tặng Bằng khen vì đã có thành tích vượt khó. Ngoài ra, anh còn được UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh khen thưởng nhiều lần. |
Cho đi là còn mãi
Hiện nay, sau khi trừ chi phí, vợ chồng anh Hoan thu nhập từ vườn hoa và rau sạch, cây cảnh khoảng 1 tỷ đồng/năm. Anh cũng xây được nhà khang trang, mua được xe ô tô riêng. Tháng 4/2025, vợ chồng anh Hoan mở thêm quán phở, bún ở số 48 Đống Đa (phường Thắng Nhất).
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hoan còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Vào khoảng 2-3 tháng cuối năm, anh Hoan thuê 15 lao động phụ cuốc cỏ, trồng hoa, cắt rau... với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng, trong đó, có 5 người khuyết tật.
Đặc biệt, nhiều nhân công đã được anh Hoan dạy nghề trồng hoa. Từ đó, họ có kiến thức, kinh nghiệm, tự tin bước ra cuộc sống. Trong đó, 2 người tự tách ra làm vườn hoa riêng và khá thành công. Như anh Nguyễn Hải Đăng (phường Nguyễn An Ninh) được anh Hoan dạy nghề trồng hoa, nay đã đầu tư trồng hoa lan, tăng thu nhập cho gia đình. Anh Thanh (phường 11) nay đã thành công với mô hình kinh tế trồng hoa cúc, hoa vạn thọ.
Ngoài ra, anh Hoan còn có tấm lòng yêu thương, rộng mở với những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh, anh Hoan đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho vợ chồng người khuyết tật ở xã Long Tân, huyện Long Đất để xây nhà tình thương. Những năm qua, anh Hoan cũng dành nhiều phần quà, học bổng để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và các cụ già neo đơn ở nhà dưỡng lão Giáo xứ Nam Đồng.
Bài, ảnh: THI PHONG-XUÂN LINH