Bằng ý chí, nghị lực, anh Nguyễn Thượng Hiền, hội viên Hội Người mù tỉnh, đã vươn lên phát triển bản thân, làm giàu và giúp những người cùng cảnh ngộ có công ăn việc làm ổn định.
![]() |
Anh Nguyễn Thượng Hiền tư vấn cho khách các dịch vụ tại cơ sở của mình (129, Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu). |
Nỗ lực phát triển bản thân
Chiều cuối tuần, cơ sở massage người mù Vũng Tàu (129 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu) khá đông khách. Người đến làm dịch vụ giác hơi, người thích xông hơi, chườm đá nóng, xoa bóp, bấm huyệt... Cơ sở massage người mù Vũng Tàu khang trang với 3 tầng, sạch sẽ, có thang máy cho khách. Chủ và nhân viên niềm nở, nhiệt tình phục vụ khách.
Để có được cơ sở massage này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, có thể nói là gấp đôi, gấp ba so với những người bình thường của chủ cơ sở-anh Nguyễn Thượng Hiền (34 tuổi), hội viên Hội Người mù tỉnh.
Anh Hiền chậm rãi kể về cuộc đời của mình: “Sinh ra, mắt tôi vẫn nhìn thấy rõ nhưng không được khỏe. Lớn lên, tôi vẫn đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng những năm cấp 2, đôi mắt cứ mờ dần. Học hết cấp 2 thì mắt chỉ thấy lờ mờ, nên tôi không thể tiếp tục đến trường. Cuộc đời bắt đầu khó khăn từ đây”.
Bước ngoặt lớn nhất đến với anh Hiền là khi anh trở thành hội viên Hội Người mù tỉnh vào năm 2016. Anh được đi sinh hoạt hội, gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ để tâm sự, bầu bạn, sẻ chia. Đặc biệt, Hội Người mù tỉnh đã tạo điều kiện cho anh đi học miễn phí 2 khóa (6 tháng) về xoa bóp, bấm huyệt do Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Được trao cơ hội, có chứng chỉ hành nghề là động lực lớn để anh Hiền nỗ lực, xin đi làm ở các cơ sở massage người mù, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào gia đình. Sau 2 năm chăm chỉ làm việc, anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và một ít vốn. Đến năm 2018, anh mở cơ sở massage nhỏ tại đường Phan Kế Bính, phường 9, TP.Vũng Tàu. Anh cùng 5 nhân viên khác, cùng là những người khiếm thị, nỗ lực làm việc mỗi ngày. Dịch vụ uy tín, chất lượng, khách hài lòng, người này giới thiệu cho người khác nên cơ sở của anh ngày càng đông khách.
2 năm sau, anh Hiền mở cơ sở massage người mù Vũng Tàu khang trang, to đẹp hơn tại 129 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu. Hiện nay, mỗi ngày, cơ sở của anh Hiền thu hút từ 30-45 khách đến sử dụng các dịch vụ như: xông hơi, chườm đá nóng, xoa bóp, bấm huyệt... Giá các dịch vụ dao động từ 140-200 ngàn đồng/lần/người.
Khách đến trải nghiệm dịch vụ tại cơ sở của anh Hiền có khoảng 70% là người địa phương, 30% là khách du lịch. Khách đến không chỉ vì lòng thương cảm với hoàn cảnh của những người khiếm thị, mà họ được hưởng dịch vụ chất lượng đúng mong muốn. Sau 60 phút trải nghiệm dịch vụ massage cổ, vai, gáy tại cơ sở massage người mù Vũng Tàu, chị Nguyễn Thị Mai Lan (phường 3, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Nhân viên ở đây massage cẩn thận, kỹ càng, tôi được thư giãn thoải mái và đã đỡ đau mỏi vai gáy hơn rất nhiều”.
Đồng hành với những người cùng cảnh ngộ
Không chỉ phát triển bản thân, phát triển kinh tế để nuôi gia đình, anh Hiền còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị khác. Hiện nay, cơ sở massage người mù Vũng Tàu có 12 lao động là người khiếm thị, mức thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Những lao động ở xa nhà, quê ở Hà Tĩnh, Phú Yên, Đồng Nai... đều được anh Hiền tạo điều kiện ăn, ở nên an tâm làm việc và gắn bó lâu dài.
Anh Hoàng Văn Trường (quê Hà Tĩnh) làm việc tại cơ sở massage người mù Vũng Tàu được 4 năm nay. “Vào làm việc ở đây, tôi được anh Hiền tạo điều kiện chỗ ăn ở. Cơ sở có khách đều nên công việc ổn định. Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 6 triệu đồng”, anh Trường cho biết.
Ngoài ra, nhiều người khiếm thị được anh Hiền nhận vào làm việc đã được rèn giũa, phát triển tay nghề và có vốn để về mở cơ sở riêng. Anh Nguyễn Văn Nhân (quê Bạc Liêu) từng làm việc tại cơ sở massage người mù Vũng Tàu của anh Hiền 4 năm, nay về mở cơ sở riêng tại quê nhà.
Anh Hiền tâm sự: “Hội Người mù tỉnh đã cho tôi được học nghề, tiếp thêm động lực để tôi phát triển như hôm nay. Tôi cảm thấy vui vẻ trong công việc mỗi ngày, vì đã giúp nhiều người có những phút giây thư giãn và cải thiện sức khỏe. Tôi sẽ chăm chỉ, phấn đấu hơn nữa để có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Bài, ảnh: CẨM NHUNG-LAN ĐỨC