Nguyễn Công Nghĩa - Chàng trai 9X khuyết tật, vượt khó
“Người khuyết tật không phải là gánh nặng cho xã hội, họ vẫn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho cuộc đời”- đó là thông điệp được truyền đi từ nhiều người khuyết tật đang nỗ lực vượt lên phát triển kinh tế, sống có ích cho gia đình và cộng đồng. Anh Nguyễn Công Nghĩa, ở ấp Phước Trinh, xã Tam An, huyện Long Đất là một điển hình như vậy.
![]() |
Anh Nguyễn Công Nghĩa và vườn hoa Tết Nguyên đán 2025. |
Sinh năm 1997, căn bệnh bại não bẩm sinh thể co cứng không chỉ khiến chân trái, tay trái của Nguyễn Công Nghĩa bị có quắp, đi lại khó khăn, mà còn khiến Nghĩa gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
Mặc dù đi đứng, giao tiếp khó khăn nhưng tình thương ba mẹ, gia đình đã giúp anh Nghĩa lạc quan, đồng thời luôn nỗ lực trong suốt tuổi thơ của mình. Trong thời gian đi học, Nghĩa luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Học hết lớp 10, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nghĩa xin ba mẹ nghỉ học, ở nhà phụ giúp ba mẹ. Mỗi năm, anh Nghĩa trồng 3 vụ bắp, đồng thời chăn nuôi thêm.
![]() |
Anh Nguyễn Công Nghĩa (bìa trái) thường xuyên cùng các thành viên trong nhóm từ thiện Đồng Giác, huyện Long Đất đi thăm hỏi các trường hợp mắc bệnh tật hiểm nghèo trong và ngoài huyện. |
Với người khỏe mạnh, việc trồng trọt, làm rẫy đã vất vả, với người khuyết tật, công việc ấy càng khó khăn bội phần. Thế nhưng, anh Nghĩa đã vượt qua những vất vả ấy, bởi anh muốn ba mẹ không phải lo lắng về mình. Cùng một phần việc, với người khỏe mạnh chỉ mất nửa buổi, với anh có thể mất tới 2 ngày, nhưng không vì thế mà anh Nghĩa nản chí. Từ trỉa hạt, tưới cây, bỏ phân, bẻ bắp… anh Nghĩa đều làm rất thuần thục. Chịu khó chăm chút cho rẫy bắp, nên bắp của anh luôn đạt năng suất cao, chất lượng đều, đến vụ, thương lái vào tận rẫy thu mua.
Công việc nhà nông vất vả, nhưng cũng mang lại thu nhập ổn định cho anh Nghĩa và gia đình. Anh nhẩm tính, sau khi trừ chi phí, anh và gia đình có lời khoảng 45 triệu đồng/năm. Để tăng thu nhập, vào tháng 10 âm lịch hàng năm, anh Nghĩa còn trồng thêm hoa Tết, kiếm thêm thu nhập khoảng 10 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, tận dụng cây bắp, chịu khó cắt cỏ, anh Nghĩa nuôi thêm 4 con bò để bán lấy thịt.
Không chỉ giỏi trồng trọt, chăn nuôi, anh Nghĩa còn giúp mẹ làm công việc nhà để mẹ có thời gian đi buôn bán, từ đó, có chi phí trang trải cuộc sống gia đình và nuôi em gái Nghĩa chuẩn bị bước vào đại học.
Khi chia sẻ về công việc của mình, anh Nghĩa nói: “Từ nhỏ, tôi đã thấy ba mẹ rất vất vả vì chăm lo cho tôi. Tôi chỉ muốn ba mẹ thật sự yên tâm, dù tôi khuyết tật, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn mọi người. Tôi hy vọng công việc trồng trọt, chăn nuôi thuận lợi, có thu nhập ổn định để có thể phụ ba mẹ lo cho em tôi học đại học, có nghề nghiệp ổn định”.
Nói về Nghĩa, bà Nguyễn Thị Khanh, mẹ của anh Nghĩa chia sẻ, Nghĩa là người con hiếu thảo, người anh chín chắn chăm lo cho em. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng thấy ba mẹ làm gì, Nghĩa cũng phụ giúp, đỡ đần.
Mặc dù bận rộn với công việc làm rẫy, chăn nuôi, nhưng anh Nghĩa cũng là một thành viên tích cực của Nhóm từ thiện Đồng Giác (huyện Long Đất). Anh luôn dành thời gian tham gia cùng nhóm trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, khó khăn hơn mình. Anh bảo, tuy hơi vất vả, nhưng những hoạt động thiện nguyện giúp anh vui hơn, được giao lưu với thế giới bên ngoài, có thêm những người bạn mới
![]() |
Anh Nguyễn Công Nghĩa cùng ông Văn Gia Hải, Trưởng nhóm thiện nguyện Đồng Giác, huyện Long Đất trong một chương trình phát gạo cho những hoàn cảnh khó khăn. |
Dù bận rộn với công việc, nhưng những lúc rảnh rỗi, Nghĩa còn cùng các thành viên trong nhóm từ thiện Đồng Giác ở huyện Long Điền tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với phương châm “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Tích cực trong lao động, sản xuất, chịu khó vươn lên, anh Nghĩa được đoàn thanh niên xã giới thiệu, tạo điều kiện vay vốn 25 triệu đồng để có vốn trồng hoa Tết. Anh cũng tham gia các dự án khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn tổ chức, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp từ các bạn trẻ khác trong tỉnh.
Trong xã hội hôm nay, vẫn còn rất nhiều người khuyết tật đang từng ngày phải vượt lên khó khăn để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Những tấm gương như chàng trai 9X Nguyễn Công Nghĩa không đầu hàng trước số phận, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế sẽ là động lực giúp những người khuyết tật tiếp tục đứng vững, sống vui, sống có ích cho xã hội.
Bài, ảnh: MINH QUANG - X. LINH