.

Nghị lực vượt khó của chàng trai khuyết tật

Cập nhật: 17:20, 04/06/2025 (GMT+7)

Bằng ý chí và nghị lực, anh Lưu Quốc Đống (nạn nhân chất độc da cam, ngụ KP.Hải Hòa, TT.Long Hải, huyện Long Đất) đã vượt qua khiếm khuyết, chịu khó làm ăn, trở thành tấm gương về nghị lực vượt khó.

Vượt khó

Đến thăm anh Lưu Quốc Đống vào những ngày đầu tháng 6 khi anh đang tất bật tỉa cành cho những cây nhãn trong vườn. Mặc dù 1 tay bị tật, nhưng anh Đống sử dụng đồ cắt rất khéo léo. Vườn rộng hơn 5.000 m2, nhưng cỏ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, chứng tỏ chủ nhà là người rất chịu khó.

Anh Lưu Quốc Đống sinh năm 1989. Mẹ anh, bà Trần Thị Mai Hồng ngày trẻ là giao liên ở Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Sau này vợ chồng bà lập nghiệp tại TT.Long Hải. Anh Đống sinh ra đã bị khuyết tật do bị nhiễm chất độc da cam. Tay trái ngắn, chỉ có 2 ngón, sức khỏe cũng không bằng người khác, nhưng anh đã vượt qua mặc cảm, tự ti, chứng minh bản thân có thể làm được nhiều việc như những người có sức khỏe tốt.

Anh Lưu Quốc Đống (trái) chăm sóc vườn nhãn của gia đình.
Anh Lưu Quốc Đống (trái) chăm sóc vườn nhãn của gia đình.

Tốt nghiệp THPT, anh học nghề sửa chữa máy vi tính, rồi ở lại làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Nhưng khi ba anh qua đời vì tai nạn giao thông, anh trở về nhà, tiếp tục chăm sóc vườn nhãn của gia đình, đồng thời chăm sóc mẹ già.

Siêng năng, lại chịu khó tìm tòi, anh đã khắc phục được việc thiếu nước tưới tiêu mùa khô bằng cách xây 2 hồ chứa nước trong vườn nhà, giúp cây thêm sai trái. Trung bình mỗi năm, vườn nhãn đem về cho gia đình anh thu nhập khoảng 70 triệu đồng.

Anh cũng nghiên cứu xây hồ, cải tạo nguồn nước để nuôi thử cá diêu hồng, cá rô phi. Đồng thời, nuôi vài chục gà đẻ trứng, ấp gà con. Tuy chưa mang lại lợi nhuận, nhưng anh vừa làm, vừa tự rút kinh nghiệm để dịp Tết có thể xuất bán những lứa gà đầu tiên, giúp tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Đống chăm sóc hồ cá của mình.
Anh Đống chăm sóc hồ cá của mình.

Ngoài trồng nhãn, anh còn tranh thủ thời gian rãnh rỗi đi phụ hồ, cắt cỏ, làm vườn… cho những người quen trong khu phố với mức thu nhập khoảng 500-700 ngàn đồng/ngày. Anh cũng tự học cắt, hàn sắt để có thể làm các vật dụng trong nhà, như chuồng gà, lồng ấp, bàn, kệ… hoặc làm theo đơn khi có khách đặt hàng.

Người con hiếu thảo

“Cùng một khối lượng công việc, với người khỏe mạnh bình thường, họ làm chỉ 1 buổi thì có khi tôi phải mất 1 ngày, hoặc gần 2 ngày mới xong”, anh Đống nói. Nhưng là người kiên trì, lại cẩn thận, chịu khó học hỏi, anh biết làm nhiều nghề, có thu nhập ổn định, nuôi mẹ già đau ốm.

Mẹ anh Đống đã mấy lần bị tai biến, trong đó, 2 lần bà nằm liệt. Những lúc mẹ bệnh, anh đều túc trực, chăm sóc bà khi ở bệnh viện và ở nhà. Anh cũng động viên, giúp mẹ tập vật lý trị liệu để đi lại được như hiện nay. “Mọi việc trong nhà Đống lo chu toàn, tôi rất mừng vì có đứa con hiếu thảo”, bà Hồng nhắc đến cậu con trai với ánh mắt ấm áp tình thương.

Anh Lưu Quốc Đống tự mày mò học nghề cắt, hàn để sản xuất những vật dụng đơn giản.
Anh Lưu Quốc Đống tự mày mò học nghề cắt, hàn để sản xuất những vật dụng đơn giản.

Anh Đống tâm sự, chỉ cần mẹ anh khỏe mạnh, anh mới yên tâm làm việc, phát triển kinh tế gia đình. Trước mắt, anh dự kiến tỉa bỏ bớt, quy hoạch lại vườn nhãn để gọn, đạt năng suất cao hơn. Đồng thời nghiên cứu, trồng thêm một số cây hoa bán dịp Tết, hoặc cây ăn trái để có nguồn thu ổn định hơn.

Nhận xét về anh Đống, ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng Ban Công tác mặt trận KP.Hải Hòa cho biết, tuy thân hình khiếm khuyết, nhưng anh không chỉ nỗ lực làm kinh tế để ổn định cuộc sống, nuôi mẹ già mà còn tích cực, nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho khu phố và người dân xung quanh những công việc nằm trong khả năng của mình.

“Khi khu phố cần cắt cỏ, xịt thuốc, dọn vệ sinh các bãi đất trống để xóa điểm rác, Đống đều tích cực tham gia. Anh nhận được nhiều tình cảm quý mến của bà con chòm xóm. Khu phố cũng thường vận động, tặng quà, nhu yếu phẩm tới gia đình anh vào các dịp lễ, Tết”, ông Hiếu cho hay.

Với những gì đã làm được, anh Đống đã chứng minh rằng những nạn nhân bị khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam/đioxin hoàn toàn có thể tự đứng lên trên “đôi chân” của chính mình. Nếu cuộc đời lấy đi sức khỏe của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam thì lại cho họ một nghị lực sống phi thường, vượt qua mọi khó khăn và trở thành những tấm gương tiêu biểu giữa đời thường.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

.
.
.