Thời gian qua, bằng nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp, Hội Người mù tỉnh đã sẻ chia, đồng hành, giúp người khiếm thị vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
![]() |
Anh Vũ Văn Tú (383/2C Bình Giã, TP.Vũng Tàu), hội viên Hội Người mù tỉnh mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, tự tạo sinh kế. |
Điểm tựa của người kém may mắn
Anh Vũ Văn Tú, 36 tuổi, quê ở Hải Dương (hiện sinh sống tại 383/2C Bình Giã, TP.Vũng Tàu) bị khiếm thị bẩm sinh. Thuở nhỏ, anh được Hội Người mù tỉnh Hải Dương gửi vào học tại Mái ấm Thiên Ân (quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh). Đến năm 2006-2009, anh Tú chuyển về Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp tục theo học tại Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị (TP.Phú Mỹ). Tại những nơi này, anh Tú được tiếp cận giáo dục, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Được học tập, rèn luyện, anh Tú trưởng thành hơn mỗi ngày.
Đến tuổi trưởng thành, anh Tú học nghề xoa bóp, ấn huyệt, sau đó, xin vào làm tại các cơ sở massage của người mù tại TP.Vũng Tàu. Để giúp anh Tú vững bước hơn với nghề, năm 2014, Hội Người mù tỉnh đã “tiếp sức”, tạo điều kiện cho anh tham gia khóa học miễn phí 6 tháng về nâng cao tay nghề xoa bóp, ấn huyệt, do Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Được hỗ trợ học nghề bài bản, cùng với kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình đi làm, anh Tú đã mạnh dạn mở cơ sở massage tại 383/2C Bình Giã, TP.Vũng Tàu. Cơ sở của anh có nhiều dịch vụ với giá từ 100 - 150 ngàn đồng/lần/người. Hiện nay, cơ sở massage của anh Tú có khách ổn định, giúp anh có nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình.
“Cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Hội Người mù tỉnh, để những người có hoàn cảnh kém may mắn như tôi có thêm điểm tựa, an tâm, có động lực vươn lên trong cuộc sống”, anh Tú nói.
Chị Hoàng Thị Doàn (129 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu) trải qua tuổi thơ không mấy trọn vẹn. Năm lên 3 tuổi, sau trận sốt, mắt chị mờ dần và đến nay chỉ thấy lờ mờ. Trước hoàn cảnh này, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình, nơi quê hương của chị và Hội Người mù Bà Rịa - Vũng, nơi chị sinh sống khi trưởng thành đã đồng hành, hỗ trợ. Chị được hội cho đi học chữ nổi braille, rồi học nghề xoa bóp, ấn huyệt. Đồng thời, chị tham gia sinh hoạt trong hội, được đi họp mặt, giao lưu, giúp chị mạnh dạn, tự tin hơn.
Chị Doàn cho biết: “Hiện nay, tôi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, tôi được Hội Người mù TP.Vũng Tàu, Hội Người mù tỉnh tặng quà. Một số tổ chức từ thiện xã hội, nhà hảo tâm cũng quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho tôi. Đó là những nguồn động viên lớn, tôi cảm thấy ấm lòng”.
Vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên
Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh thực sự là “mái nhà chung” cho người khiếm thị, góp phần giúp những người kém may mắn xóa bỏ mặc cảm và tự ti, thắp sáng niềm tin cho các hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bà Trần Thị Đoan Trang, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết, Hội luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất hội viên bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, như hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất… Hiện nay, hội đang cho 31 hội viên vốn 712 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Hội người mù các cấp trong tỉnh đã và đang nỗ lực duy trì các cơ sở sản xuất và dạy nghề để giúp hội viên có cơ hội tiếp cận với việc làm. Điển hình như huyện Long Đất đã mở 3 cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, tạo việc làm phù hợp cho những người khiếm thị ở địa phương, với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng/người. Hội Người mù TP.Phú Mỹ có 8 cơ sở xoa bóp, bấm huyệt với 13 nhân lực, thu nhập 4 triệu đồng/tháng/người. Hội Người mù TP.Vũng Tàu có 4 cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, tạo công ăn việc làm cho 25 lao động, thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng/người...
Bên cạnh đó, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm chung tay chăm lo đời sống cho người khiếm thị với tổng số quà quy ra thành tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh hội vận động được 2.441 phần quà cho hội viên với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ban Công tác phụ nữ và trẻ em mù của hội đã vận động Ngân hàng Xăng Dầu Vũng Tàu hỗ trợ hàng tháng cho 17 hội viên nữ cao tuổi, neo đơn, không nơi nương tựa với số tiền 300.000 đồng/người/tháng.
Bài, ảnh: THI PHONG-XUÂN LINH