Đi dân nhớ - ở dân thương trong mùa hè tình nguyện

Thứ Ba, 17/06/2025, 14:58 [GMT+7]
In bài này
.

Mỗi mùa hè đến không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là mùa của những trái tim nhiệt huyết lên đường cống hiến. Hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh - sinh viên trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tuổi trẻ sống trách nhiệm, biết sẻ chia, cùng lan tỏa giá trị yêu thương vì cộng đồng.

Thiếu nhi hào hứng nhảy theo nhạc trong 1 buổi sinh hoạt được tình nguyện viên tổ chức.
Thiếu nhi hào hứng nhảy theo nhạc trong một buổi sinh hoạt được tình nguyện viên tổ chức.

Mùa hè dấn thân - Mùa hè cống hiến

Khi tiếng ve râm ran vang lên khắp phố phường, cũng là lúc những màu áo xanh tình nguyện lại xuất hiện trên khắp nẻo đường quê hương. Những chiến sĩ “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” năm 2025 đã lên đường, mang theo tinh thần xung kích đến các địa bàn khó khăn, lan tỏa nhiệt huyết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tại xã Sông Xoài (TP.Phú Mỹ), gần 100 tình nguyện viên đã mang đến luồng sinh khí mới bằng hàng loạt hoạt động: tổ chức sân chơi văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt hè; dọn vệ sinh đường nông thôn, sửa chữa điện dân sinh, xây dựng tuyến đường thanh niên kiểu mẫu và đặc biệt là các lớp học phổ cập kiến thức, kỹ năng sống cho thiếu nhi. Tổng giá trị các phần việc quy đổi gần 100 triệu đồng.

Lớp học đặc biệt tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Sông Xoài được mở ra, quy tụ hơn 50 học sinh tham gia. Các em được học tiếng Anh qua trò chơi, rèn kỹ năng sơ cấp cứu và nhận nhiều phần quà nhỏ như bánh, sữa… tạo nên mùa hè bổ ích, ý nghĩa.

 “Chúng em sử dụng thế mạnh của mình, kỹ năng tiếng Anh, để truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ theo cách gần gũi, sinh động. Khi các em hứng thú học tập, chúng em cũng thấy những nỗ lực của mình có giá trị”, em Vũ Thị Kim Hạnh, học sinh Trường THPT Minh Đạm (huyện Long Đất) chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vì trẻ em, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” năm nay còn nhấn mạnh yếu tố truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” qua chương trình “Hành trình tri ân”. Tình nguyện viên đã đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành (94 tuổi, xã Sông Xoài), các bạn trẻ hát những bài ca cách mạng, kể Mẹ nghe về các hoạt động trong chiến dịch và trao tận tay Mẹ những phần quà nghĩa tình. Mẹ xúc động nói: “Các con làm Mẹ nhớ về thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Mẹ mong các con giữ mãi lý tưởng đẹp đẽ này để tiếp tục dựng xây quê hương”.

Cùng với đó, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Thị Thanh Nhi (học sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An) vui mừng nhận ba lô mới và đồ dùng học tập: “Mẹ em là công nhân nuôi ba chị em ăn học. Nhờ những món quà này, mẹ đỡ một phần chi phí khi năm học mới đến”.

Từ trải nghiệm đến trưởng thành

Chiến dịch tình nguyện là môi trường lý tưởng để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương. “Chuyến đi này cho em nhiều trải nghiệm quý giá. Em học được tinh thần tự giác, đoàn kết, học cách sống vì tập thể. Mỗi hành trình tình nguyện là một bài học làm người”, em Trần Lê Thanh Hải, học sinh Trường THPT Trần Phú (huyện Châu Đức) bày tỏ.

Mùa hè 2025, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh - sinh viên tham gia 8 đội hình tình nguyện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động đã và đang thắp sáng tinh thần “Đi dân nhớ - Ở dân thương - Làm dân tin” bằng những hành động cụ thể, vì cộng đồng, vì quê hương.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Năm 2025, hoạt động tình nguyện hè được đổi mới hình thức, tập trung vào học sinh - sinh viên đang học tại các trường ĐH, CĐ. Hơn 500 tình nguyện viên thuộc 45 đội hình “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” đang triển khai phần việc cụ thể tại các khu dân cư, thôn ấp trong toàn tỉnh với mục tiêu chăm lo thiết thực cho thanh thiếu nhi và các đối tượng yếu thế”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.