32 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân vừa được UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức bàn giao tới hộ khó khăn về nhà ở, giúp họ yên tâm khi mùa mưa bão đến.
![]() |
Ba mẹ con chị Phạm Thị Thu Hương, khu phố Vinh Thanh, TT.Ngãi Giao dọn dẹp căn nhà đại đoàn kết vừa hoàn thiện trung tuần tháng 5 do MTTQ huyện Châu Đức hỗ trợ kinh phí xây dựng. |
Mừng đến không ngủ được
Tại buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tổ chức tại nhà ông Lê Hồng Thái, thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, không chỉ gia đình, người thân mà cả bà con lối xóm cũng đến chung vui. Ông Thái là người khuyết tật, nuôi con một mình. Trước đây, hai cha con sống trong căn nhà tạm, quây bằng tôn cũ. Nhờ được địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng, ông xây dựng căn nhà mới rộng 45m², có phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh.
Sau giờ học, con trai ông phụ cha khuân gạch, đẩy cát để căn nhà sớm hoàn thiện. Ngày dọn về nhà mới, ai cũng mừng cho ông Thái. “Nếu không có sự giúp đỡ của địa phương, căn nhà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Có nhà rồi, tôi yên tâm hơn khi ngày mưa gió chỉ có mình con trai ở nhà, còn tôi phải đi bán vé số cả đêm dưới thị trấn”, ông Thái chia sẻ.
Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các gia đình khi được nhận bàn giao nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Những căn nhà mới khang trang, sạch sẽ giúp họ chấm dứt chuỗi ngày sống tạm bợ. Với khoản tiền được hỗ trợ, nhiều nhà cố sức gói ghém cân đối; một số khác được người thân, hàng xóm giúp đỡ thêm để hoàn thiện mái ấm khang trang, kiên cố nhất.
Hầu hết các hộ đều dành trọn tâm sức cho căn nhà của mình, mong sớm hoàn thiện để ổn định chỗ ở. Có gia đình tranh thủ từng giờ rảnh sau giờ làm, chiều tối về lại tiếp tục phụ hồ, dọn dẹp, góp công cùng thợ xây.
Như trường hợp của gia đình chị Đào Thị Mỹ Linh, người dân tộc Châu Ro, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh. Vợ chồng chị được cha mẹ chia đất nhưng vì khó khăn nên chỉ có thể dựng tạm căn nhà nhỏ để ở. Được địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng, vay mượn thêm 40 triệu đồng và nhận thêm sự giúp sức từ hai bên gia đình, anh chị bắt tay dựng nhà. Ban ngày đi làm, tối về lại tranh thủ đẩy gạch, phụ thợ. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà hoàn thiện với lớp sơn và nền gạch màu xanh, đúng theo mong ước của chị Linh.
“Mấy hôm nay vợ chồng tôi mừng đến không ngủ được. Rảnh là vợ chồng tôi lại qua dọn dẹp nhà sạch sẽ để sớm chuyển qua nhà mới”, chị Linh chia sẻ, giọng xúc động.
Chăm lo để đời sống người dân tốt hơn
Mỗi căn nhà đại đoàn kết là kết quả của sự chung tay sẻ chia giữa chính quyền địa phương và cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ đặc biệt khó khăn, hộ mới thoát nghèo có chốn an cư, yên tâm làm việc, phát triển kinh tế.
Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Đức đã tập trung các nguồn lực để hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở. Cụ thể, năm 2022 xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết, năm 2023 là 17 căn, năm 2024 tăng lên 25 căn và đến năm 2025 đã vận động xây dựng 32 căn nhà, mỗi căn được hỗ trợ 100 triệu đồng. |
Dù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, quá trình rà soát, bình xét vẫn được thực hiện chặt chẽ, minh bạch. MTTQ các cấp trong huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thẩm định và phê duyệt danh sách hộ cần hỗ trợ, với các tiêu chí cụ thể. Danh sách sau đó được niêm yết công khai tại khu dân cư, thôn, ấp nhằm tạo sự đồng thuận, công bằng và minh bạch trong cộng đồng.
“Những căn nhà được trao năm 2025 càng thêm ý nghĩa nhân dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động các DN ủng hộ nhằm tiếp sức cho hộ khó khăn, hộ mới thoát nghèo, trong đó ưu tiên hàng đầu là giúp người dân ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp”, ông Nguyễn Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức nói.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH