Đừng làm mất kỳ nghỉ Hè của con
Mùa hè là thời điểm để trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi sau chuỗi ngày học tập, hoặc để trau dồi kỹ năng sống, nạp thêm nguồn năng lượng tích cực. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều phụ huynh lại lên kế hoạch học thêm hè cho con, biến mùa hè trở thành “học kỳ thứ 3”, thậm chí có phần căng thẳng hơn cả hai học kỳ chính.
![]() |
Khoảng thời gian nghỉ hè vô cùng thích hợp để trẻ được hòa mình vào thiên nhiên. |
Đừng biến mùa hè thành “học kỳ 3”
Con trai chị Tuyết Mai (phường 10, TP. Vũng Tàu) năm nay lên lớp 9. Ngay khi con vừa được nghỉ hè, chị đã đăng ký cho con học thêm cả ba môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn. Chỉ duy nhất hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật là con được nghỉ ở nhà. Mặc dù con không thích, xin mẹ cho học ba buổi một tuần, song chị cố động viên để cháu đồng ý.
“Nhà tôi không có ông bà ở cùng nên để cháu ở nhà trong dịp hè tôi không yên tâm. Nếu ở nhà, cháu sẽ vùi đầu vào ti vi, điện thoại, vừa hại mắt lại không tốt cho sức khỏe. Cho con đi học ngoài việc củng cố kiến thức còn giúp tôi quản lý cháu. Hơn nữa, lên cấp 3 lượng kiến thức rất nhiều, chúng tôi không có thời gian để dạy, nếu không học thêm thì cháu không theo kịp các bạn”, chị Mai chia sẻ.
![]() |
Nghỉ hè cũng là dịp để cha mẹ dành thời gian để kết nối, thấu hiểu con hơn. |
Tương tự, chị Liên (phường 11, TP. Vũng Tàu) cũng có con trai năm nay lên lớp 3. Xuất phát từ mong muốn con không thua kém bạn bè, sợ vào năm học con không theo kịp, chị đã đăng ký cho con học thêm các môn Toán, Tiếng Anh từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8. Ngoài ra, chị còn cho con học thêm lớp bơi, lớp vẽ vào cuối tuần.
“Biết rằng mùa hè là dịp để con nghỉ ngơi, nhưng ba tháng không học hành gì tôi sợ con quên kiến thức, rồi vào năm học mới sẽ không theo kịp”, chị nói.
Những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, kỳ nghỉ hè của học sinh đang mất dần ý nghĩa. Một phần nguyên nhân đến từ tâm lý lo lắng của phụ huynh rằng con không học sẽ thua kém bạn bè, hổng kiến thức hoặc mải chơi, khó quản lý. Vì thế, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm thầy cô giỏi để dạy thêm cho con. Chính điều này đã tạo áp lực lớn cho học sinh.
Có cung ắt có cầu, ngay khi năm học 2024-2025 vừa kết thúc, các lớp học thêm lập tức được mở ra khắp nơi. Từ trẻ mầm non chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh cũng gửi đến trung tâm để học chữ. Ngoài các lớp ở trung tâm, nhiều phụ huynh còn thuê gia sư tại nhà để kèm cặp con trong dịp hè.
Học mà chơi, chơi mà học
Sau một năm học căng thẳng, chị Nga (chung cư Bình An, TP.Vũng Tàu) đã đưa cả gia đình về quê nhằm giúp các con thư giãn, hòa mình với thiên nhiên và có thời gian gắn bó với ông bà nội, ngoại. Theo chị Nga, trẻ ngày nay có ít cơ hội tiếp xúc với môi trường tự nhiên, nhưng dù sống ở đâu, trẻ cũng cần được vui chơi, khám phá. Trẻ không chỉ cần những tiết học văn hóa mà còn rất cần các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống. Khi được tham gia các hoạt động này, trẻ sẽ có nhiều thời gian tự do để phát triển bản thân, từ đó có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.
Theo các chuyên gia tâm lý, bên cạnh việc học văn hóa, trẻ em cần được vui chơi, khám phá thế giới theo đúng sở thích và nhu cầu của mình. Đồng thời, trẻ cũng cần phát triển các kỹ năng mềm quan trọng cho cuộc sống. Vì vậy, để trẻ có mùa hè trọn vẹn, trước tiên phụ huynh cần thay đổi nhận thức.
Thay vì áp đặt thời khóa biểu hè theo ý mình, cha mẹ hãy hỏi con muốn gì, mong muốn học hay trải nghiệm gì trong mùa hè. Điều này giúp con cảm thấy được tôn trọng, được quyền lựa chọn. Việc học cũng không nên giới hạn ở các môn Toán, Văn, Tiếng Anh mà có thể là học vẽ, học đàn, học nấu ăn... Vừa giải trí, vừa khơi gợi tiềm năng ẩn giấu của trẻ mà có thể bấy lâu nay chưa được phát hiện.
Ngoài ra, hè cũng là dịp để cha mẹ dành thời gian kết nối, thấu hiểu con hơn. Cả gia đình có thể cùng nhau đi bộ, cắm trại, du lịch... để vừa khám phá thế giới xung quanh, vừa thắt chặt tình cảm gia đình.
THẢO NGUYÊN