Là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng giấc mơ tiếp tục học đại học của em Nguyễn Thị Kim Hạnh, lớp 12A4 Trường THPT Võ Thị Sáu (xã Láng Dài, huyện Long Đất) trở nên xa vời khi cha mới mất vì tai nạn giao thông. Mẹ em sức khỏe yếu, còn phải nuôi chị gái mắc bệnh hiểm nghèo.
![]() |
Kim Hạnh phụ mẹ chăm chị bị bệnh. |
Bên vườn rau xà xách, luống ngò chuẩn bị thu hoạch để đưa ra chợ bán, bà Trương Thị Mai (SN 1978) - mẹ của Hạnh - vừa nhặt rau, vừa lau nước mắt kể, vợ chồng bà đi làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Năm 2001, bà sinh con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Tuyền. Tuyền khỏe mạnh cho đến năm 6 tuổi thì bị chai não. Chạy chữa khắp nơi không khỏi, bà Mai đành đưa con về nhà chăm sóc.
Bệnh này không hết thì bệnh khác lại tới, Tuyền mắc thêm căn bệnh ung thư cổ tử cung nên mọi sinh hoạt hoàn toàn nhờ vào sự chăm lo của mẹ và em gái Kim Hạnh.
Không thể bỏ con đi làm xa, bà Mai phải chọn cách ở nhà, tận dụng những khu đất trống của hàng xóm xung quanh trồng thêm rau xà lách, tần ô, ngò rí để cắt ra chợ bán. Mỗi ngày bà Mai cũng chỉ kiếm được 50-70 ngàn đồng. Thu nhập không đủ tiền trang trải thuốc men cho Tuyền. Chồng bà Mai là ông Nguyễn Văn Được chạy xe máy cày kiếm tiền trên đồng ruộng, vất vả nhưng cũng có thêm được ít đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, biến cố tiếp tục ập đến khi tháng 6/2024, ông Được bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại 3 mẹ con bà Mai với chồng chất khó khăn.
Chiếc bàn học nhỏ nhắn của Kim Hạnh đặt bên cạnh bàn thờ cha. Lúc xong bài, Hạnh lại phụ mẹ nhặt cỏ, hái rau cho mẹ đi bán và phụ mẹ chăm cả chị gái đang bị bệnh nặng.
Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, hai hàng nước mắt Hạnh chảy dài trên đôi gò má gầy gò. Hạnh nói: “Ước mơ của em là đậu vào Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Chỉ có con đường học tập mới có thể giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo…”.
Dù học giỏi nhưng ước mơ đó của em giờ đây càng trở nên khó thực hiện khi cha mất, chị bệnh nặng, mẹ không kiếm được tiền… “Chỉ còn ít tháng nữa thôi là diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, bạn bè rồi sẽ bước vào giảng đường đại học, còn em chưa biết có được viết tiếp giấc mơ của mình không?”, Hạnh nghẹn ngào.
Mọi sự giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Kim Hạnh xin gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu.
|
Đến thăm Kim Hạnh, cô Trần Thị Thùy Trang, Hiệu phó Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết, Hạnh là HS chăm ngoan và học giỏi. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên trường có hỗ trợ miễn các khoản học phí phụ đạo. Từ đầu năm học 2024-2025 đến nay, Hạnh được nhận học bổng mỗi tháng 500 ngàn đồng của nhóm cựu học sinh trường THPT Võ Thị Sáu. "Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ này vẫn rất ít ỏi, không thể giúp em vượt qua khó khăn và có thể duy trì việc học ở bậc cao hơn”, cô Trang chia sẻ.
Thông qua chương trình “Kết nối yêu thương” của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi rất mong bạn đọc, nhà hảo tâm, DN đồng hành giúp đỡ để Hạnh có điều kiện để được học tập, gia đình em bớt đi phần khó khăn.
Bài, ảnh: QUANG VŨ