Ước mơ của cô học trò nghèo

Thứ Hai, 17/03/2025, 16:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ba mất, mẹ bị liệt nửa người vì tai nạn giao thông, nên từ khi sinh ra, em Lê Hồ Khánh Ngọc (ngụ tổ 9, ấp khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đã phải sống nương nhờ ông bà ngoại. Cuộc sống dù rất khó khăn, chật vật nhưng Khánh Ngọc vẫn cố gắng học giỏi, theo đuổi ước mơ vào đại học.

Chính quyền địa phương đến tìm hiểu hoàn cảnh và thăm hỏi gia đình em Lê Hồ Khánh Ngọc.
Chính quyền địa phương đến tìm hiểu hoàn cảnh và thăm hỏi gia đình em Lê Hồ Khánh Ngọc.

Men theo con đường mòn, chúng tôi tìm đến nơi ở của gia đình ông Lê Văn Thương (ông ngoại Khánh Ngọc) vào một ngày giữa tháng 3. Căn nhà vách gỗ, lụp xụp chỉ vọn vẹn khoảng 35m2 nhưng là nơi sinh sống của 3 thế hệ.

Đôi mắt đỏ hoe, ông Thương tâm sự: Năm 2007, cha mẹ Khánh Ngọc bị tai nạn giao thông tại TP.Hồ Chí Minh khi đang mang thai em được 4 tháng. Vụ tai nạn đã làm cha Ngọc tử vong tại chỗ, còn mẹ bị thương nặng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến thai nhi. Cuối năm 2007, Ngọc được sinh ra khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau sinh mẹ Ngọc bị liệt nửa người không thể đi lại. Vì vậy, ông Thương phải vừa chăm sóc con gái, vừa chăm sóc cháu ngoại, nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

“Nhiều lần tôi định cho Ngọc nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nhưng thấy cháu chăm ngoan, học giỏi nên vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để nuôi cháu ăn học”, ông Thương nói.

Vừa nói, ông Thương khoe với chúng tôi cả tá giấy khen, giải thưởng của Ngọc được ông lưu giữ từ khi cháu còn học mầm non. Đây là động lực để vợ chồng ông Thương cố gắng làm lụng nuôi cháu.

Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng Lê Hồ Khánh Ngọc vẫn đạt nhiều thành tích trong học tập.
Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng Lê Hồ Khánh Ngọc vẫn đạt nhiều thành tích trong học tập.

Hiện nay, Khánh Ngọc đang học lớp 12 tại Trường THPT Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) và mong muốn tiếp tục được học đại học. Hiểu được hoài bão của cháu, nhưng do gia cảnh quá khó khăn nên ông Thương đành “lực bất tòng tâm” khi thu nhập mỗi tháng của vợ chồng ông chỉ khoảng 3-4 triệu đồng.

Đôi mắt đượm buồn, ông Thương chia sẻ thêm, vài năm nay, do sức khỏe vợ ngày càng yếu, chân bị đau nhức khó khăn trong đi lại, không thể đi làm, nên gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ dồn lên vai ông.

“Tôi không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập bấp bênh. Không có tiền nên hai vợ chồng chẳng dám chở con gái đi khám bệnh, mua thuốc suốt nhiều năm qua. Do vậy, việc lo cho cháu Ngọc học tiếp đại học là điều xa vời với chúng tôi”, ông Thương bùi ngùi nói.

Nhìn ông ngoại gầy gò, da sạm đen vì rám nắng, cùng người mẹ nằm trên giường, đôi mắt Khánh Ngọc đỏ hoe, sụt sùi nói: “Gia đình con rất nghèo nên con cố gắng học thật giỏi, phấn đấu vào đại học để hy vọng sau này có việc làm tốt hỗ trợ gia đình có cuộc sống khá hơn. Nhưng chi phí vào đại học giờ rất cao, ông bà ngoại chắc không lo nổi”.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68, Trường Chinh, TP.Bà Rịa).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bình Châu cho biết, gia đình ông Lê Văn Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, thường xuyên hỗ về vật chất để giúp gia đình ổn định cuộc sống. Em Lê Hồ Khánh Ngọc cũng là trường hợp được xã Bình Châu hỗ trợ, ủng hộ kinh phí theo chương trình “Đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Để Khánh Ngọc theo đuổi ước mơ của của mình, rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Lê Văn Thương, xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu, hoặc liên hệ qua ông Lê Văn Thương, số điện thoại: 0327521780.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 
;
.