Rủi ro trong lao động sản xuất dẫn đến xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) là điều không người lao động (NLĐ) nào mong muốn. Nhưng sau tai nạn, một số người lại phải bắt đầu hành trình gian nan đòi quyền lợi. Lúc này, tổ chức Công đoàn đã thực sự trở thành chỗ dựa của NLĐ.
![]() |
Ông Nguyễn Trung Ngạn, Trưởng Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh hỗ trợ anh Lưu Chí Hiếu tại phiên tòa. |
Hành trình gian nan
Công nhân Hồ Thanh Thịnh đang trong hành trình “đòi lại công lý” sau biến cố tai nạn lao động xảy ra với mình. Anh Thịnh là công nhân Nhà máy thép Công ty CP Thép Pomina 2 (trên địa bàn Phú Mỹ).
Tháng 8/2022, trong ca làm việc, anh Thịnh bị thanh sắt nóng xuyên thủng chân. Chẩn đoán của bệnh viện thời điểm đó cho biết anh bị vết thương nặng, đứt hoàn toàn dây thần kinh đùi, các mặt cơ sau đùi, phá ¾ chu vi gối.
Anh trải qua nhiều phẫu thuật để điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh. Sau khi ra viện, anh Thịnh không còn đi lại bình thường được do hạn chế vận động khớp gối và mất hoàn toàn vận động và cảm giác từ cẳng chân trái trở xuống.
Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có biên bản giám định thương tích với tỷ lệ thương tật 46%. Sau tai nạn nói trên, Công ty CP Thép Pomina 2 chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan và chi trả chế độ thỏa đáng, buộc anh Thịnh phải đưa sự việc đến cơ quan chức năng. Thanh tra Sở LĐTBXH (cũ) sau đó đã tổ chức làm việc giữa các bên. Qua làm việc, Công ty CP Thép Pomina 2 cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và chi trả các khoản hỗ trợ nhưng sau đó lại phớt lờ cam kết.
![]() |
Hồ sơ bệnh án của anh Hồ Thanh Thịnh. |
Dưới sự hỗ trợ về mặt pháp lý của LĐLĐ tỉnh, anh Hồ Thanh Thịnh đã đưa vụ việc đến TAND TP. Phú Mỹ. Ngày 13/3, TAND TP. Phú Mỹ đã tiến hành phiên hòa giải. Anh Thịnh được hỗ trợ trực tiếp của Trưởng Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh Nguyễn Trung Ngạn. Dù vậy, trong ngày tòa triệu tập, Công ty CP Thép Pomina 2 không cử đại diện tham gia.
“Dù việc đòi quyền lợi còn nhiều khó khăn và chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng tôi luôn cảm thấy tự tin vì được sự trợ giúp của LĐLĐ tỉnh. Tôi sẽ theo đuổi sự việc đến cùng”, anh Thịnh nói.
Hành trình đòi quyền lợi gian nan của anh Thịnh không phải là trường hợp hiếm gặp khi tai nạn lao động xảy ra. Hồi tháng 8 năm 2024, sau một quá trình đấu tranh, trải qua nhiều phiên xét xử, anh Lưu Chí Hiếu đã được tòa tuyên buộc công ty sử dụng lao động Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng, bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản bồi thường khác liên quan đến tai nạn lao động trong thời gian làm việc tại công ty. Trong suốt quá trình đấu tranh đòi quyền lợi, anh Hiếu cũng nhận được hỗ trợ tích cực từ các cấp công đoàn.
Năm 2024, các cấp công đoàn đã tư vấn, trả lời thắc mắc về pháp luật lao động, công đoàn và các chế độ, chính sách 224 vụ, việc cho 856 lượt NLĐ. Trong đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 209 vụ, việc với 506 lượt, LĐLĐ tỉnh là 15 vụ, việc với 350 lượt. LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ đại diện theo ủy quyền, tham gia tố tụng tại Toà án trong 2 vụ việc tranh chấp lao động cá nhân. |
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
Trong những vụ kiện sau TNLĐ, nhiều NLĐ không am hiểu thủ tục, quy định pháp luật nên việc đòi quyền lợi vô cùng khó khăn, có nhiều trường hợp đeo đuổi nhiều năm trời vẫn chưa có kết quả. Chính vì vậy sự vào cuộc của các cấp công đoàn và LĐLĐ tỉnh là vô cùng cần thiết, không chỉ giúp NLĐ vững tin mà còn hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, bảo vệ NLĐ tại các phiên tòa.
LĐLĐ tỉnh suốt nhiều năm qua đã và đang đồng hành cùng NLĐ trong suốt quá trình bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng. Với hàng trăm vụ kiện phức tạp liên quan đến NLĐ đã được LĐLĐ tỉnh trực tiếp đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Ông Nguyễn Trung Ngạn, Trưởng Ban nghiệp vụ, LĐLĐ tỉnh cho biết: “Trách nhiệm bảo vệ NLĐ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Với vai trò được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cử tham gia các vụ hòa giải, cũng như tham gia tại các phiên hòa giải, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp NLĐ tại các phiên tòa, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ theo đúng quy định pháp luật. Khi NLĐ đòi lại được quyền lợi của mình, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.
Bài, ảnh: NHÃ UYÊN