Tình người ở những tiệm mì 1.000 đồng
Những tiệm mì giá chỉ 1.000 đồng dần trở thành điểm tựa cho người lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ với một khoản tiền tượng trưng, họ có thể no bụng, tiếp tục mưu sinh giữa cuộc sống bộn bề.
![]() |
Nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm cho mô hình “Mì gói 1.000 đồng-kết nối yêu thương” của Ban công tác Mặt trận KP.Hải Phong 1 (TT.Long Hải, huyện Long Đất). |
Bữa ăn ấm áp
Chị Nguyễn Thị Ý Nhi (156 Võ Thị Sáu, KP.Long Bình, TT.Long Điền, huyện Long Đất) mở tiệm mì 1.000 đồng từ ngày 17/2/2025. Tiệm được bố trí ngay trước salon tóc của chị.
Gọi là tiệm nhưng nơi đây được sắp xếp rất đơn giản, gần gũi với công nhân, lao động. Gian hàng chất đầy thức ăn, gồm mì gói, trứng gà luộc, xúc xích, các gia vị, cùng nồi nước dùng to liên tục đỏ lửa để hâm nóng, hầm xương, bắp, các loại củ, nấm... Khách đến đây tự phục vụ bữa ăn của mình. Thực khách của tiệm rất đa dạng, từ trẻ em, học sinh, công nhân, người già neo đơn, người bán vé số...
Khi dùng xong bữa, thực khách để 1.000 đồng vào chiếc hộp có ghi dòng chữ: “Tiệm mì 1.000 đồng, nếu không có tiền xin trả nụ cười”.
Chị Ý Nhi cho hay, thấy nhiều ông, bà dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai nên chị tận dụng mặt bằng salon tóc để mở tiệm mì đặc biệt này. Tiệm phục vụ từ 17h cho đến khi hết khách. Mỗi ngày, có khoảng 100 lượt khách đến dùng bữa. Toàn bộ số tiền thu được, chị sẽ dùng để làm thiện nguyện.
Về chi phí để thực hiện quán ăn này, chị Ý Nhi cho biết, gia đình làm nghề tóc, dù kinh tế cũng chỉ ở mức bình thường nhưng bản thân còn may mắn hơn rất nhiều hoàn cảnh khác. Mỗi ngày, chị dành khoảng 500 ngàn đồng để duy trì tiệm. Có những ngày, chị nhận được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm góp mì gói, rau củ, trứng thì chi phí được giảm xuống. Những người tham gia phục vụ tại quán đều là bà con xung quanh đến giúp.
“Có nhiều cô chú hỗ trợ tiền mặt để duy trì tiệm nhưng chúng tôi chỉ nhận thực phẩm. Tiệm mới mở chưa đầy tháng nhưng được nhiều người quan tâm đến ủng hộ. Tô mì gói là món ăn rất bình thường đối với nhiều nguời, nhưng với người khó khăn hay lỡ đường thì tô mì 1.000 đồng này lại chứa đựng nhiều yêu thương, sẻ chia”, chị Ý Nhi chia sẻ.
![]() |
Mô hình “Mì gói 1.000 đồng-kết nối yêu thương” của Ban công tác Mặt trận KP.Hải Phong 1 (TT.Long Hải, huyện Long Đất) thu hút đông người dân vào chiều thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. |
Kết nối yêu thương
Ở huyện Long Đất còn có 1 tiệm mì khác do Ban công tác Mặt trận KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải tổ chức cũng thu hút khá đông thực khách mỗi khi tiệm mở cửa. Đó là mô hình “Mì gói 1.000 đồng-Kết nối yêu thương” mở cửa từ 16h-17h thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần ngay tại trụ sở khu phố.
Tiệm phục vụ mì gói kèm xúc xích, chả lụa, chả cá, trứng cút, rau giá, nước dùng... Chi phí mỗi buổi khoảng 2 triệu đồng do Ban công tác Mặt trận KP. Hải Phong 1 vận động đảng viên và nhà hảo tâm đóng góp. Khách hàng là bà con đi biển về ngang qua, người bán vé số, trẻ em khó khăn…
Chị Đặng Thị Mỹ Linh, Phó trưởng Ban công tác Mặt trận KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải chia sẻ, mô hình “Mì gói 1.000 đồng-Kết nối yêu thương” của Ban công tác Mặt trận KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải bắt đầu mở từ ngày 12/1/2025. Mới đầu, tiệm chuẩn bị khoảng 150 suất/buổi, nhưng đến nay tăng lên theo số lượng thực khách. Mô hình ngày càng được lan tỏa và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm chung tay tặng mì gói, xúc xích, trứng, nước suối...
“Điều này giúp những người thực hiện mô hình cảm thấy hạnh phúc bởi không chỉ chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời cơ cực mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, chị Linh bày tỏ.
Bài, ảnh: CÁT TIÊN